“Mình vẫn còn có ích cho xã hội”

(ANTĐ) - Dáng đi nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm, cách trình bày vấn đề ngắn gọn… Đó là điều chúng tôi cảm nhận được khi gặp ông Bùi Quang Hòa, hiện đang sống tại số 199 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Sinh năm 1945, năm 20 tuổi, ông vào bộ đội và tham gia quân ngũ hơn 30 năm.

“Mình vẫn còn có ích cho xã hội”

(ANTĐ) - Dáng đi nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm, cách trình bày vấn đề ngắn gọn… Đó là điều chúng tôi cảm nhận được khi gặp ông Bùi Quang Hòa, hiện đang sống tại số 199 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Sinh năm 1945, năm 20 tuổi, ông vào bộ đội và tham gia quân ngũ hơn 30 năm.

“Quãng thời gian vất vả gian khó nhưng không kém phần hào hùng ấy đã rèn luyện cho tôi một bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kỷ luật cao và không ngại khó ngại khổ. Đó là những phẩm chất không thể thiếu của một người lính” - ông Hòa tâm sự.

Năm 1996, sau khi về nghỉ hưu với quân hàm Trung tá, ông đã làm thêm nhiều việc để kiếm thêm tiền cùng vợ nuôi 2 con trai học Đại học.

Đến năm 1998, ông tham gia Công tác ở Hội Cựu chiến binh, được bầu làm  Bí thư Chi bộ ở khu dân cư, Đảng ủy viên của phường. Từ khi phụ trách Chi bộ 5, chưa tháng nào ông tổ chức sinh hoạt chi bộ chậm đến 2-3 ngày.

Nhờ thế mà Chi bộ 5 luôn là Chi bộ trong sạch vững mạnh, 2 năm liền là Chi bộ xuất sắc tiêu biểu. Hàng ngày ông còn xuống khu dân cư kiểm tra, đôn đốc công việc, tham gia họp với các tổ chức đoàn thể khác.

“Làm công tác xã hội nhiều khi phải hi sinh việc gia đình. Tôi đã không ít lần bị người thân, họ hàng ở quê hiểu lầm vì phải vắng mặt khi có việc hiếu, hỉ do những lần đó phải bận họp hành, công tác.

Nhưng cái được lớn nhất chính là sự yêu mến của bà con, sự tin tưởng của chính quyền, sự bình yên của khu phố. Qua đó tôi thấy mình vẫn còn có ích cho xã hội. Không chỉ có tôi mà vợ tôi cũng rất tích cực tham gia công tác đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ...” - ông Hòa cho biết.

Chia tay gia đình ông Hòa, tôi thầm cảm phục một người lính tuy tuổi đã cao nhưng vẫn không ngừng nỗ lực vì con cháu, vì công tác chung. Chúc ông bà  luôn khỏe mạnh để tiếp tục làm những việc có ích, xứng đáng với câu “tuổi cao chí khí càng cao”…

Ngọc Minh