Mất 2 mạng người từ chuyện đổ rác bậy

ANTĐ - Bị trưởng thôn nhắc nhở vì đổ rác không đúng chỗ, Mai cãi lại và thách thức rồi hai bên xảy ra hỗn chiến, khiến hai người mất mạng...

Chiều 22-8, TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương (SN 1982, trú tại thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) mức án tử hình về tội "Giết người" và Trần Minh Giao (SN 1973, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 15 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hai anh em Dương và Giao nghe HĐXX tuyên án vào chiều 22-8

Trước đó, 9h ngày 22-6-2012, Nguyễn Văn Mai (SN 1968, trú tại thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), đổ bùn cống ra cạnh mương đường làng, nên đã bị ông Nguyễn Văn Lân (SN 1956, là Trưởng thôn Sảo Hạ) nhắc nhở nhưng Mai không thực hiện.

Đến19h cùng ngày, ông Lân lại gặp Mai tại quán nhà anh Đinh Văn Giáp (anh trai của Mai - đối diện cổng nhà ông Lân). Ông Lân nhắc Mai chuyện đổ rác ban sáng thì Mai to tiếng, thách thức, nếu còn nói nữa, Mai sẽ đổ rác ra đường cho vệ sinh môi trường dọn, nhưng được anh Giáp can ngăn và hai bên giải tán.

Sau đó, Vương Thị Thảo (SN 1971, vợ Mai) không biết từ đâu đi đến bênh chồng, có lời lẽ không tôn trọng ông Lân. Thấy vậy, Trần Minh Giao (SN 1973, là con rể ông Lân), ra can ngăn thì bị Thảo quay sang chửi lại. Không kìm chế được cơn bực tức, Giao lao vào tát Thảo và được vợ chồng anh Giáp can ngăn.

Chưa hết cơn bốc hỏa, Thảo tiếp tục đến trước cổng nhà ông Lân chửi Giao. Cùng lúc, nghe thấy vợ nói bị Giao đánh, Mai và Vương Văn Khải (SN 1982, em trai Thảo), kéo đến trước cổng nhà ông Lân gây sự.

Lúc này, ông Lân đang ngồi uống nước cùng anh Thanh ở thôn Tạ. Thấy to tiếng, ông Lân ra ngoài cổng thanh minh với mọi người, thì bị Khải xông vào túm áo, đấm đá ông Lân.

Thấy bố bị đánh, Nguyễn Văn Dương (SN 1982, con trai ông Lân), chạy ra can ngăn thì bị nhóm người nhà Mai, dùng một thanh kim loại đánh vào mặt làm rách môi. Bực tức, Dương quay vào bếp lấy 1 con dao chọc tiết lợn ra để đánh Khải.

Nhưng khi lấy được dao, Dương không thấy Khải đâu mà nhìn thấy anh Mai đang chạy lại phía Dương. Dương tiến đến giơ dao "ra đòn", khiến anh Mai bỏ chạy. Khi Dương đuổi Mai đến trước cửa quán nhà anh Giáp, thì anh Giáp bước ra can ngăn.

Trong cơn hăng máu, Dương hất tay anh Giáp ra, đồng thời dùng dao đâm 1 nhát vào anh Giáp rồi tiếp tục đuổi theo Mai. Khi Mai chạy tới ngõ vào nhà mình thì bị Dương đuổi kịp, đâm 2 nhát vào lưng.

Đúng lúc này, Khải chạy đứng từ phía sau đạp một phát vào chân Dương khiến đối thủ ngã quỵ gối xuống đường. Nhưng ngay sau đó, Dương vùng dậy, cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực, một nhát vào vùng bụng Khải rồi bỏ chạy về nhà.

Các anh Giáp, Khải, Mai, sau khi bị đâm đã được mọi người đưa đến Bệnh viện huyện Phú Xuyên cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên anh Giáp, Khải đã chết trên đường cấp cứu.

Người đại diện cho gia đình anh Giáp là anh Đinh Văn Tuấn, yêu cầu bồi thường hơn 600 triệu đồng. Gia đình anh Khải, người đại diện là anh Vương Công Ngãi, yêu câu bồi thường hơn 1,4 tỷ đồng. Đến nay, gia đình bị can chưa bồi thường.

Hành vi trên của Nguyễn Văn Dương đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội "Giết người", còn Trần Minh Giao bị cáo buộc phạm vào tội "Gây rối trật tự công cộng". Đối với hành vi của Vương Thị Thảo đã bị cơ quan CA xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự.