"Osin" trộm cắp thụt két, chủ nhà mới phát hiện

"Osin" trộm cắp thụt két, chủ nhà mới phát hiện

ANTD.VN - Lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Đặng Thị Thiết, 42 tuổi, trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang làm giúp việc cho chủ nhà này, đã trộm cắp 64 triệu đồng và một số đồ trang sức bằng vàng.
Sự thật về tin đồn ngô ủ hóa chất

Sự thật về tin đồn ngô ủ hóa chất

ANTĐ - Thời gian gần đây trên các mạng xã hội lại rộ lên tin đồn về việc ngô ủ hóa chất tự chín, làm không ít người hoang mang, hàng trăm xe ngô dạo đang rong ruổi trên khắp phố phường Hà Nội một lần nữa đứng trước nguy cơ mất đi sinh kế.

Sự thật về tin đồn ngô ủ hóa chất tự chín

Sự thật về tin đồn ngô ủ hóa chất tự chín

ANTĐ -Thời gian gần đây trên các mạng xã hội lại rộ lên tin đồn về việc ngô ủ hóa chất tự chín, đã làm không ít người hoang mang. Cuộc sống mưu sinh của những người làm nghề bán ngô dạo một lần nữa bấp bênh, trớ trêu.
Đang chia “thành quả” thì bị bắt

Đang chia “thành quả” thì bị bắt

ANTĐ - Không chỉ là ông chủ của một quán Internet trên phố Dương Quảng Hàm, Hà Nội, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1983) ở số 40/65 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội còn kiêm luôn đại lý cá độ bóng đá ngay sau khi World Cup khởi tranh. 
Ổ nhóm tiêu thụ xe gian bị triệt phá nhờ “141”

Ổ nhóm tiêu thụ xe gian bị triệt phá nhờ “141”

ANTĐ - Cuối phiên xét xử sơ thẩm hôm qua (6-6), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Quyết (SN 1987, trú ở xã Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1984, ở phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) cùng mức án 4 năm tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 
Khởi tố vụ án

Khởi tố vụ án

ANTĐ - Chiều qua 21-11, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” (theo Điều 240 BLHS), xảy ra tại tầng 1, dãy nhà A, số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng. CQĐT cũng đã thực hiện quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Duy (SN 1985), quê Lý Nhân, Hà Nam, để điều tra, xử lý về hành vi nêu trên.
Hai ngày 2 vụ cướp

Hai ngày 2 vụ cướp

ANTĐ - Chỉ trong vòng 10 ngày, Nguyễn Duy Tuấn (SN 1995), trú tại Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam đã gây ra 3 vụ cướp tài sản với tính chất manh động và liều lĩnh. 

Người yêu không chịu cưới, tẩm xăng đốt cả đôi

Người yêu không chịu cưới, tẩm xăng đốt cả đôi

ANTĐ - Bất ngờ hắt ca xăng vào người yêu là chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1991, HKTT tại xóm 2, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Ngô Văn Hải (SN 1987, trú tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đồng thời cũng đổ luôn ca xăng còn lại lên người mình và bật lửa  thiêu đốt cả hai...
Phát giác “kho” trứng không nguồn gốc giữa Cảng Hà Nội

Phát giác “kho” trứng không nguồn gốc giữa Cảng Hà Nội

ANTĐ - Sau nhiều ngày theo sát một số khu chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT Hà Nội đã phát giác đầu mối cung cấp là “tổng kho trứng” không nguồn gốc đặt tại Cảng Hà Nội, quận Hai Bà Trưng.
Mũ bảo hiểm rởm - đội cũng như không

Mũ bảo hiểm rởm - đội cũng như không

ANTĐ - Cứ 10 ca cấp cứu vì tai nạn xe máy thì có tới 9 ca người điều khiển phương tiện sử dụng mũ bảo hiểm (MBH) không rõ nguồn gốc. Đặc biệt thời gian gần đây, bên cạnh những ca chấn thương sọ não, số nạn nhân bị chấn thương hàm mặt cũng tăng lên tới gần 30%. Điều đó cho thấy, nếu cứ thả lỏng quản lý chất lượng MBH thì mục tiêu giảm số người chết vì tai nạn sẽ không đạt được.

Mối nhân duyên của trái tim

Mối nhân duyên của trái tim

ANTĐ - Sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời là những cặp mắt ấy. Trong cơn cùng quẫn của đời mình, họ đã nhận được những vòng tay chia sẻ, vỗ về. Những vòng tay dù chưa đủ rộng, nhưng ít nhất nó cũng như một sợi dây kéo họ ra khỏi miệng vực sâu thăm thẳm. 

Gia đình buông lỏng, thiếu nữ buông lơi

Gia đình buông lỏng, thiếu nữ buông lơi

ANTĐ - Sở thích chơi game online là nguyên do đẩy đưa 3 cô gái trẻ đến với cuộc sống bầy đàn. Từng cùng chấp nhận thiếu thốn, sẵn sàng phạm pháp để chạy theo lối sống buông thả nhưng đến khi đối diện với vòng lao lý, mỗi cô gái lại có những nỗi niềm riêng. Người chấp nhận hiện tại, tin đó là điều tất yếu; kẻ thì rơi lệ thèm khát được trở về với cuộc sống trước kia.