Lòng tốt cho đi

ANTĐ - Một chàng trai nghèo vô gia cư làm nghề khuân vác thuê ở khu chợ bên bến sông. Anh không nề hà bất cứ công việc gì để duy trì cuộc sống, tuy nhiên anh vẫn thường xuyên phải nhịn đói và rét mướt vì không có tiền. Chán nản và thất vọng, anh đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Gom ba đồng xu còn lại trong túi,  chàng trai nghèo mua một chiếc bánh rán để ăn lần cuối. 

Cầm chiếc bánh được gói trong một tờ báo, anh ngồi xuống bậc thềm trước quán bánh và mở ra ăn. Vừa mở gói bánh ra thì một ông lão ăn mày rách rưới bước khập khiễng đến trước mặt xin anh cái bánh, ông lão nói đã phải nhịn đói ba ngày nay và giờ không còn đủ sức để đi bộ nữa. Chàng trai nghèo cảm thương cho ông lão ăn mày, anh chia cho ông phần lớn chiếc bánh của mình, ông lão ăn bánh với niềm vui khôn tả và sau khi ăn xong ông đưa cho chàng trai nghèo một đồng xu rất cũ kỹ và nói rằng anh hãy nhận nó như một lời cảm tạ của ông từ đáy lòng. 

Khi ông lão đi khỏi, chàng trai nghèo vô tình liếc nhìn tờ giấy dùng để gói chiếc bánh, một dòng quảng cáo đập vào mắt anh, một cửa hàng buôn bán đồ cổ thu mua các đồng xu cũ với giá cao. Tò mò chàng trai nghèo đi đến cửa hàng ấy và đưa ra đồng xu của ông lão ăn mày tặng anh. Người chủ cửa hàng sau khi nhìn chằm chằm vào đồng xu đã thốt lên trong sự phấn khích : “Thật tuyệt vời, đây chính là đồng xu cổ rất có giá trị mà chúng tôi tìm kiếm lâu nay. Nó đáng giá cả một gia tài đấy chàng trai”. Chàng trai nghèo bỗng nhiên trở nên giàu có, anh đi tìm ông lão ăn mày  nhưng đã không tìm thấy nên anh quyết định sẽ xây dựng cuộc sống của mình ổn định để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là con người đối xử với nhau bằng tình thương và lòng nhân ái. Lòng tốt cho đi không bao giờ mất mà ngược lại bạn sẽ nhận được những thứ giá trị gấp ngàn lần hơn thế.