Lộc xuân nơi của thiền

ANTĐ -Gửi niềm vui xuân vào những cặp bánh chưng ngày Tết, món quà nơi cửa thiền của tăng ni phật tử chùa Đình Quán tự tay gói với mong muốn sẻ chia chút lộc xuân cho những con người khổ hạnh.
Mấy ngày nay, trong không gian thanh tịnh dưới mái hiên chùa Đình Quán, Từ Liêm, Hà Nội có cuộc hội ngộ của những tấm lòng hướng thiện chia sẻ yêu thương với những cảnh đời khốn khó, bệnh tật. 1.000 chiếc bánh chưng do sư thầy Thích Tịnh Quán cùng tăng ni phật tử tự tay gói để chuẩn bị mang đến chia sẻ cho những cảnh ngộ khó khăn ở một số Bệnh viện trên địa bàn Hà Nội vào dịp Tết đến xuân về.  

Sự thầy Thích Tịnh Quán cho biết: "Những cặp bánh chưng là tấm lòng
thảo thơm của muôn phương cùng nhà chùa chia sẻ các cảnh đời
khổ hạnh ở một số Bệnh viện trên địa bàn Hà Nội"

Sự thầy cùng tăng ni phật tử muốn gửi chút lộc xuân cho những hoàn cảnh đặc biệt

Món quà nhỏ như một vườn hoa xuân

Tất bật với hương vị xuân cho cảnh ngộ khó khăn

Những đôi bàn tay, nối bàn tay để người nghèo khổ có một mùa xuân đầy lộc

Không gian thanh tịnh dưới mái hiên chùa Tịnh Quán

Phật tử ở gần chùa Tịnh Quán cũng góp phần
công sức nhỏ bé để cho người nghèo thêm xuân

Nhiều học sinh cũng thêm tay, thêm chân cho nồi
bánh chưng nhanh mang đến người nghèo

Sư cô hồn hậu với công việc mang hương vị Tết đến với người nghèo khó