Lễ Vu Lan nhắc nhở đạo hiếu

ANTĐ -Lễ Vu Lan là ngày lễ truyền thống, nhắc nhở mỗi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. 

Cứ đến ngày Lễ Vu Lan vào tháng 7 hàng năm, người dân lại đổ về các chùa dâng hương làm lễ với tấm lòng thành kính để tự nhắc nhở mình về chữ hiếu với những bậc sinh thành. Chữ ‘hiếu” là một trong "tứ trọng ân" mà mỗi người con Việt Nam đều không thể quên và phải luôn tâm niệm làm tròn, dù ở bất cứ nơi đâu, ở bất kỳ cương vị nào.

Bà Trần Thị Phương, ở Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ: “Bản thân tôi đang là một người mẹ và cũng đã là người con, tôi thấy rằng chữ hiếu bao hàm một tình cảm rất sâu sắc, đối với cha mẹ của mình. Là một người con cần phải hết sức cố gắng để làm tròn chữ hiếu này bằng những hành động cụ thể”

Doanh nhân Trương Thị Thanh Thanh và mẹ


Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay ngày càng xuất hiện nhiều cảnh tượng đau lòng như con bỏ mẹ, giết cha, vi phạm pháp luật.... khi tuổi đời còn quá trẻ gây nỗi buồn cho cha mẹ cũng là phạm tội bất hiếu.

Vu lan sẽ như một dịp để nhắc nhở mỗi người đặc biệt là giúp thế hệ trẻ sống chậm lại, tĩnh tâm, suy nghĩ nhiều hơn về chữ “hiếu”, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội.

Hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ đã quên đi chữ hiếu ấy là do lối sống lệch lạc. Trong tháng 7 này, ngày lễ Vu Lan là dịp rất tốt để nhận ra những thiếu sót của mình đối với cha mẹ để sửa chữa lại.

Anh Bùi Tiến Dũng, ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ: “Giữa những xô bồ của cuộc sống, nhiều người đã không dành cho cha mẹ sự quan tâm, chăm sóc chu đáo. Ngày Lễ Vu Lan nó như lời nhắc nhở mỗi người hãy quan tâm đến cha mẹ, người đã sinh thành ra chúng ta và đó là một trong những giáo lý quan trọng nhất của nhà Phật”.

Phật tử đến chùa thắp hương ngày lễ Vu Lan

Bên cạnh cái sai của riêng mỗi cá nhân mà còn là do ảnh hưởng của gia đình và xã hội. Để những người con hiểu về chữ Hiếu, làm tròn chữ hiếu thì chính những bậc sinh thành cũng cần phải có trách nhiệm dạy bảo, là tấm gương cho con cháu noi theo.

Bạn Lý Phương Anh, ở quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: “Cuộc sống bộn bề, có những lúc mình lãng quên nhiều thứ và những ngày như thế này sẽ nhắc chúng ta rằng chúng ta đang may mắn thế nào...”

Tiết trời tháng bảy Vu Lan

Dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương

Lòng con không khỏi vấn vương

Quay về nguồn cuội nhớ thương mẹ hiền….

Dịp Lễ Vu Lan không chỉ mang ý nghĩa giá trị về mặt tôn giáo mà còn có một giá trị nhân văn sâu sắc. Là dịp để nhắc nhở mỗi người con Việt Nam nhớ về cha mẹ, về cội nguồn cũng như nhắn nhủ các thế hệ mãi lưu giữ truyền thống đạo hiếu tốt đẹp của dân tộc.