Lấy phải người chồng vũ phu

ANTĐ - 4 năm sau khi mối tình đầu tan vỡ, tôi đã gặp chồng mình. Anh là người có vẻ ngoài luôn ân cần, niềm nở nên tôi đã lầm tưởng bởi cái vỏ tốt đẹp đó. Khi đã thành vợ chồng, anh bộc lộ bản chất của một kẻ vũ phu...

Những lúc vợ chồng có chuyện không vui là anh đánh tôi thẳng tay. Những hôm tôi đi làm về khuya rất mệt, anh đòi hỏi chuyện sinh lý mà tôi không đáp ứng, anh cũng đánh. Thậm chí, có những lúc tôi ăn đòn rất vô lý, chẳng hiểu vì sao mình bị chồng đánh. Không thể chịu nổi những trận đòn của chồng, tôi muốn chia tay thì anh dọa sẽ giết. Thái độ của anh hung hăng khiến tôi rất sợ, không còn dám phản kháng. Giờ tôi phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh địa ngục mà mình đang phải chịu.

Vũ Thị Hạnh (Tân Kỳ, Nghệ An)

Với người chồng như thế, em tính chuyện chia tay để giải phóng cho mình là rất đúng. Không thể nào sống mãi trong cảnh địa ngục đó. Hành vi đánh vợ của anh ta là vi phạm pháp luật, đáng lên án. Em nên báo chuyện mình bị chồng đánh với Hội phụ nữ nơi em cư trú để nhận được sự giúp đỡ. Trong trường hợp bị anh ta hành hạ, đánh đập, em cần báo cho chính quyền địa phương và công an, yêu cầu được can thiệp, bảo vệ. Em đừng sợ chuyện “vạch áo cho người xem lưng” hay nghĩ đó là chuyện riêng của gia đình mình mà im lặng chịu đựng. Sự can thiệp của chính quyền, có thể khiến chồng em kiêng dè, giảm bớt thái độ hung hăng. Nếu em muốn ly hôn thì không ai có thể cản được, chồng em dù không muốn cũng không thể buộc em tiếp tục chung sống. Em cần sớm nộp đơn cho tòa án để chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh này. Để ly hôn với một người hung bạo như anh ta, em phải can đảm đối mặt và bình tĩnh tìm cách đối phó, tự vệ. Em cũng nên tìm kiếm chỗ dựa và sự ủng hộ từ gia đình mình để không phải đơn độc trong “cuộc chiến” này. Hãy cương quyết và mạnh mẽ hơn.