Lang thang mang theo ma túy

(ANTĐ) - Quê mãi Ân Thi, Hưng Yên, Vũ Sĩ Tuấn (SN 1986), lại lang thang ở Hà Nội và Thái Nguyên là chính. Không nhà, cũng không thuê trọ mà chỉ đi nay đây mai đó để trộm cắp tài sản.

Lang thang mang theo ma túy

(ANTĐ) - Quê mãi Ân Thi, Hưng Yên, Vũ Sĩ Tuấn (SN 1986), lại lang thang ở Hà Nội và Thái Nguyên là chính. Không nhà, cũng không thuê trọ mà chỉ đi nay đây mai đó để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vũ Sĩ Tuấn tại CAP Thượng Đình
Đối tượng Vũ Sĩ Tuấn tại CAP Thượng Đình

Hành tung hoạt động của đối tượng Tuấn đã là cho các trinh sát - CAP Thượng Đình đặt nghi vấn, khi hắn ta đi lại rất nhiều ở khu vực "cao xà lá". Cứ như vậy Tuấn thoát ẩn, thoắt hiện càng làm cho các chiến sỹ công an đặt dấu hỏi. Phải đến  10 giờ sáng 4-3, sự thật về đối tượng Tuấn mới lộ rõ nguyên hình là tên trộm cắp và nghiện nặng.

Tại khu vực nhà máy cao su trên đường Nguyễn Trãi, khi tổ tuần tra kiểm tra hành chính thì đối tượng Tuấn lúng túng bất thường, hắn định bỏ chạy nhưng không kịp.

Kiểm tra, khai thác nóng, tổ công tác phát hiện trong người Vũ Sĩ Tuấn 1 vam phá khóa xe máy và 2 gói heroin. Ngay lập tức đối tượng Tuấn đã bị dẫn về phường để tiếp tục lấy lời khai. Tại đây, Tuấn khai nhận, do bị nghiện nên đi lang thang để trộm cắp. 2 gói ma túy do mua của người không quen biết để sủ dụng.

CAP tiếp tục điều tra mở rộng vu án.

Ánh Nguyệt