“Lắm thầy nhiều ma”

ANTĐ - Anh Lê Văn Thanh (sinh viên trường Cao đẳng Bách khoa) vừa đi vừa dụi mắt.

- Ngày nắng đẹp, tranh thủ ra phố ngắm chút nắng đông mà đau hết cả mắt.

- Bụi bay vào mắt à?

- Không phải, mà là các loại biển quảng cáo to nhỏ bao vây từ các ngã tư đến ngõ nhõ. Màu sắc thì đủ loại, chữ thì kiểu nào cũng có, nhiều hình ảnh không phù hợp với văn hoá Việt Nam. Phải nói là các biển quảng cáo ngoài trời quá lộn xộn, bát nháo,

- Nhiều biển quảng cáo quá khổ vẫn ngang nhiên tồn tại, làm bức bối thêm không gian đô thị vốn đã chật hẹp, rối mắt quá…

- Không chỉ đau mắt, đi qua cửa hàng nào đúng dịp khai trương còn điếc tai bởi hệ thống loa công suất lớn.

- Các cơ quan chức năng bất lực hay cơ chế chưa phù hợp?

- Đất đô thị thì quản chặt đến từng mét vuông, mà cái biển quảng cáo to đùng lại khó xử lý. Phạt rồi lại phạt nữa... đâu lại vào đấy.

- Cần công khai tiêu chí các doanh nghiệp được quảng cáo, và quy hoạch quảng cáo cụ thể.

- Phố thương mại thì quảng cáo thoải mái. Các khu vực văn hoá phải cấm hẳn. Trục giao thông chính cũng cần hạn chế, vì biển quảng cáo ít nhiều ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

- Thừa các văn bản quy định mà thiếu cách làm hay!

- Mà cũng phải trao hẳn quyền quản lý quảng cáo cho một đơn vị cụ thể mới quy trách nhiệm được. “Lắm thầy nhiều ma” thì còn lâu mới hết nhức mắt.