Lái xe taxi vào tù vì đánh, cướp tiền của hành khách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thấy hai vị khách có vẻ hiền lành, Hùng chèo kéo họ lên xe để đuổi theo xe ô tô vừa rời bến. Nhưng trên đường đi, lái xe taxi "dù" nhanh chóng lộ rõ là một tên cướp.

Từ đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo, TAND Hà Nội vừa tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với Lê Quang Hùng (SN 1984, trú ở xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội "Cướp tài sản". Trước vụ án này, Hùng từng sở hữu 2 tiền án, 1 tiền sự về các tội "Đánh bạc" và hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Bị hại trong vụ án là anh Mùa A Lo (SN 1980), anh Hoàng Văn Đôi (SN 1976), cùng làm thợ xây dựng và trú tại tỉnh Yên Bái.

Lê Quang Hùng tại phiên tòa phúc thẩm.

Lê Quang Hùng tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án tiếp tục được làm rõ, do gia đình báo tin có việc nên chiều 22-12-2020, anh Mùa A Lo và Hoàng Văn Đôi xin phép chủ thầu xây dựng ở Hải Phòng cho về quê ít ngày.

Sau đó, anh Lôi và anh Đôi đón ô tô khách từ Hải Phòng lên Hà Nội. Đến đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), hai anh thợ xây đón taxi ra Bến xe Mỹ Đình để đi ô tô khách về Yên Bái.

Có mặt tại Bến xe Mỹ Đình vào khoảng 19h cùng ngày, anh Lo và anh Đôi nhận được thông tin xe khách về Yên Bái vừa rời khỏi bến, đồng thời sẽ không còn thêm chuyến xe nào nữa. Cùng thời điểm, Lê Quang Hùng cũng xuất hiện.

Thấy bộ dạng của hai anh thợ xây "khù khờ", ít "va chạm", Hùng nảy sinh ý định dụ dỗ hành khách lên xe taxi (không phù hiệu, không mào) của đối tượng và nói sẽ "chở đuổi theo xe khách Yên Bái vừa xuất bến" để thu giá cước cao.

Khi hai anh thợ xây còn đang phân vân, lưỡng lự thì đã bị Hùng kéo, đẩy lên xe taxi. Trên đường đuổi theo xe khách Yên Bái, Hùng liên tục hỏi chuyện về công việc, thu nhập và lý do về quê của anh anh Lo cùng anh Đôi.

Khi đến đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa phận xã Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội), Hùng cho xe đi chậm lại, rồi bất ngờ lôi tuýp sắt ra đe dọa hành khách, bắt phải bỏ hết tài sản, đồ đạc trong người ra.

Phát hiện hành khách mang theo xi-lanh, kim tiêm và có biểu hiện sử dụng ma túy, Hùng càng được nước lấn tới khi dùng tay tát anh Đôi 2 cái vào mặt và dùng tuýp sắt chọc vào người anh Lo. Chưa dừng lại, lái xe taxi "dù" còn đe dọa sẽ chở thẳng hành khách vào đồn công an.

Bị Hùng đánh, đe dọa, anh Lo và anh Đôi sợ hãi nên đã móc ra được tổng cộng 1,7 triệu đồng để ở ghế phụ xe taxi. Khi hành khách nhoài người giằng co vô lăng, Hùng liền đỗ xe lại.

Nhân cơ hội này, anh Lo và anh Đôi bung cửa lao ra ngoài bỏ chạy. Ở phía sau, Hùng cầm hung khí đuổi đánh nhưng không đuổi được nên quay lại xe và trở lại Bến xe Mỹ Đình với số tiền 1,7 triệu đồng vừa chiếm đoạt.

Hai người thợ xây quê Yên Bái sau đó đã gọi điện thoại cầu cứu lực lượng Cảnh sát 113, nên nhanh chóng được đưa về trụ sở Công an xã Nguyên Khê làm rõ. Ngày 24-12-2020, lái xe taxi cướp tiền của khách cũng bị bắt giữ.

Quá trình giải quyết vụ án, ban đầu Hùng thừa nhận hành vi dùng vũ lực cướp tiền của hành khách, nhưng về sau phủ nhận và cho rằng chỉ đe dọa họ chứ không "động chân, động tay". Đây cũng chính là lý do bị cáo kháng cáo kêu oan, cho rằng không phạm tội "Cướp tài sản".

Với hành vi gây ra, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 12-2021, TAND huyện Đông Anh (Hà Nội) đã quyết định tuyên phạt Lê Quang Hùng 7 năm 6 tháng tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

Tại phiên tòa phúc thẩm, lái xe taxi "dù" tiếp tục cho rằng bản thân chỉ phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản". Tuy nhiên, xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội xác định, cấp sơ thẩm quy kết bị cáo phạm tội "Cướp tài sản" là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

Bởi quá trình chiếm đoạt tiền, bị cáo đã đánh, tát và đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc đối với các bị hại. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên mức án 7 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản" đối với Lê Quang Hùng.