Lại một cháu bé chết ở nhà trẻ tự phát

Chỉ vài ngày sau vụ “bảo mẫu” Quảng Thị Kim Hoa bạo hành trẻ em, tại Biên Hoà, Đồng Nai lại xảy ra một sự việc đau lòng hơn khi cháu bé mới 6 tháng tuổi, Đinh Trần Quang Khải, đã chết ngay khi vừa đi trẻ được 3 ngày.

Lại một cháu bé chết ở nhà trẻ tự phát

Chỉ vài ngày sau vụ “bảo mẫu” Quảng Thị Kim Hoa bạo hành trẻ em, tại Biên Hoà, Đồng Nai lại xảy ra một sự việc đau lòng hơn khi cháu bé mới 6 tháng tuổi, Đinh Trần Quang Khải, đã chết ngay khi vừa đi trẻ được 3 ngày.

Cái chết đau lòng của cháu bé 6 tháng tuổi

Cháu Đinh Trần Quang Khải sinh ngày 29/7/2007, được gửi tại nhà trẻ tư nhân ở ấp Tân Bản, phường Bửu Hoà, TP Biên Hoà. Lúc 11 giờ ngày 19/1, cháu Khải được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai rồi chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn to… Cháu đã tử vong lúc 8h35 ngày 20/1.

Cháu Khải là con trai đầu lòng của đôi vợ chồng công nhân Đinh Quang Tú (quê Quảng Ngãi) - Trần Thị Chỗ (quê Quảng Nam). Họ mới chuyển về trọ ở kẻm K5/80, ấp Tân Bản được hơn 1 tuần.

Để thuận tiện cho công việc, ngày 16/1, vợ chồng anh chị Tú đã gửi bé Khải cho bà Tô Thị Phương Lan trông coi.

Tại địa chỉ số K5/16D với căn nhà 1 trệt 2 lầu khá khang trang, bà Lan đã lập ra nhà trẻ, thu nhận các cháu về nuôi giữ. Tuy nhiên, cơ sở nuôi giữ trẻ này hoàn toàn tự phát, không hề có giấy phép mở lớp nhưng đã hoạt động thu nhận chăm sóc trẻ em hơn 1 năm nay.

Cơ sở của bà Lan nhận trông 4 trẻ và ngày 16/1, đã nhận thêm bé Khải và 1 cháu khác vào chăm coi. Mỗi ngày các cháu được cho ăn 3 bữa, số tiền công mỗi tháng là 600.000 đồng/cháu.

Như 3 hôm trước, cứ 7 giờ sáng chị Chỗ lại bồng con qua gửi cho bà Lan. Nhưng 8 giờ cùng ngày (19/1), bà Lan hớt hải bồng cháu Khải qua trả khi bà phát hiện cháu ói trào ra miệng trong lúc ăn.

Bà Lan cho biết: “Khi thấy cháu Khải nằm mút tay, tôi biết cháu đói bụng nên đút cháo cho cháu ăn. Lúc cho cháu Khải ăn, tôi đặt cháu nằm trong nôi. Sau đó tôi đi quét nhà thì nghe cháu sặc. Tôi xuống lau cho cháu nhưng cháu cứ liên tiếp sặc và sau đó có đờm. Nước da xanh xao, mặt tím tái, tôi thấy cháu yếu dần nên bồng qua gọi mẹ cháu để cấp cứu”.

Bà Lan khẳng định thêm: “Tôi cũng đã từng chăm con và có kinh nghiệm trong nuôi dạy trẻ (bà Lan từng là giáo viên cấp 2) nên tôi thấy việc con trẻ bị sặc cháo là chuyện bình thường. Hơn nữa, khi nhận giữ cháu, ngày đầu tiên tôi đã thấy cháu hay ói khi cho ăn. Tôi đã nói việc này với chị Chỗ, nhưng ai ngờ…”.

Sau cái chết đau lòng của cháu Khải, anh chị Tú - Chỗ cảm thấy bất bình và đặt ra nhiều nghi vấn vì cho rằng, khi tiếp nhận con từ tay bà Lan thì cháu đã cứng ngắt chân tay.

Kết luận trái chiều

Sáng ngày 21/1, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tổ chức họp hội đồng khoa học bất thường để xem xét nguyên nhân tử vong có nhiều nghi vấn của cháu Khải.

Theo kết quả cuộc họp, hội đồng khoa học đã dẫn ra 3 nguyên nhân khiến cháu Khải tử vong: bạch cầu máu tăng cao, CRP tăng cao, chứng tỏ bệnh nhân bị nhiễm trùng hoặc bị stress. Tình trạng thiếu máu, não tỷ có màu dịch đỏ hồng, có nhiều hồng cầu, nghi vấn trẻ bị xuất huyết máu não, màng não do các nguyên nhân như: thiếu vitamin K, vỡ dị dạng mạch máu bẩm sinh. Tính trạng suy hô hấp tuần hoàn, phù phổi có thể là hậu quả của viêm phổi nặng có biến chứng nhiễm trùng huyết, xuất huyết não, màng não…

Tuy nhiên, cha mẹ cháu Khải đã không đồng ý với bản kết luận của bệnh viện. Chị Chỗ cho biết: “Con tôi mấy ngày nay hoàn toàn khoẻ mạnh, cháu không có dấu hiệu đau ốm hay bị bệnh bẩm sinh. Tôi vẫn nghi ngờ có uẩn khúc nào đó trong cái chết của con tôi. Phải chăng cháu chết là do sặc cháo?”.

Do không đồng ý với kết luận trên, gia đình cháu Khải đã gửi đơn qua công an, nhờ công an Đồng Nai vào cuộc. Gia đình đã đồng ý để cho công an mổ tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Chiều ngày 21/1, ông Lê Ngọc Hùng - Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai công bố kết luận về cái chết của cháu Khải như sau: “Chúng tôi chẩn doán cháu bé chết do chấn thương sọ não. Bởi vì có máu chảy dưới màn cứng, bán cầu trái, đáy não, máu chảy dưới mạng nhện, chảy máu mạng nhện ở hai bên, dập não thuỳ thái dương phải, chảy máu hành tuỷ và tuỷ sống. Có khả năng cháu bị rơi từ độ cao xuống nền cứng gây chấn thương sọ não”.

Như vậy, kết luận của cơ quan pháp y lại hoàn toàn trái ngược với kết quả của bệnh viện. Và việc ông Hùng khẳng định cháu Khải bị chấn thương sọ não là có thể có cơ sở vì trước đó, bà Nguyễn Lê Đa Hà - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng cho biết: “Khi tiếp nhận cháu Khải vào viện, chúng tôi phát hiện cháu có vết bầm nhỏ ở tai trái”.

Còn anh Nguyễn Tuấn Anh - cậu ruột cháu Khải cho biết: “Khi mổ tử thi, cháu có máu tụ trong đầu, đồng thời, khi khâm liệm cháu, gia đình tôi phát hiện ở trên đỉnh đầu và gần tai trái có vết bầm tím”. Mẹ cháu Khải khẳng định vết bầm đó chị phát hiện sau 2 ngày gửi cháu cho bà Lan chăm, nhưng khi hỏi bà Lan thì bà trả lời vết bầm đó do cháu nằm cấn nôi (?!).

Cái chết của cháu Khải còn quá nhiều nghi vấn. Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đang vào cuộc để điều tra làm rõ. 

PV

Theo Dân Trí