Bạo hành gia đình – nước mắt người trong cuộc

Kỳ 1: Bạo lực tình dục: Những chuyện khó nói lên lời

ANTĐ - Trong nạn bạo hành, câu chuyện về bạo lực tình dục là vấn đề người trong cuộc ít dám tâm sự nhất… nhưng lại hiện hữu trong mỗi gia đình nhiều nhất.

Sợ khi được chồng “yêu”

Anh, kỹ sư máy cho công ty liên doanh nước ngoài, yêu vợ, thương con, hết lòng vì gia đình. Còn chị, một phiên dịch viên, khéo léo, đảm đang. Một đứa con trai thông minh, sáng sủa. Nhiều gia đình trong khu thầm ghen tị với cuộc sống và hạnh phúc của anh chị. Nhưng, ít ai biết được, đằng sau cái hạnh phúc đó là những giọt nước mắt lăn dài hằng đêm trên má chị.

Chị đã phải trả giá, một cái giá quá đắt cho sai lầm của tuổi trẻ.

Đến với anh khi không còn là con gái, anh rất biết điều đó và cũng chính anh đã ở bên cạnh an ủi, động viên chị quên đi những ngày đã qua. Và cũng chính anh đã hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ khi chị nhận lời về làm vợ anh. Nhưng chị đã lầm, anh không những không quên mà còn luôn khiến chị phải nhớ về nó. Vết thương cũ vừa kịp lành, vết thương mới lại đè lên khiến chị chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong.

Nghẹn ngào trong nước mắt, chị nói “Bình thường, anh rất thương vợ, thương con, không ngại làm bất cứ việc gì trong nhà, từ giặt giũ đến cơm nước. Nhưng đêm về anh lại biến thành một con người khác. Anh ấy coi tôi không khác gì một đứa con gái đứng đường. Anh bắt tôi làm theo những gì mà anh thấy trên phim ảnh, anh cấu véo, hành hạ cơ thể tôi. Thậm chí anh còn đặt máy quay ghi lại cảnh chúng tôi quan hệ. Đau đớn, nhục nhã hơn khi anh hỏi tôi “nó có làm được như anh không” hay “anh có bằng nó không!”. Sau đó anh lại ôm chặt tôi rồi xin lỗi. Anh bảo tại anh không chịu được mỗi khi nghĩ tới việc tôi bị người khác dày vò…”.

 Những ai đã trải qua bạo lực tình dục đều khủng hoảng nặng về tâm lý (Ảnh minh họa)

 Những ai đã trải qua bạo lực tình dục đều khủng hoảng nặng về tâm lý (Ảnh minh họa)

Không muốn cũng phải “chiều”

Đã qua cái tuổi 60 nhưng trông ông S vẫn thấy mình còn hơn chán nhiều anh thanh niên trong xóm X ở phường Giang Biên, Gia Lâm. Cái hơn của ông không chỉ về sự dẻo dai trong công việc mà còn trong cả chuyện quan hệ vợ chồng. Ông càng tự hào về điều đó bao nhiêu, thì vợ ông lại càng thấy hổ thẹn vì không thể đáp ứng được “nhu cầu” của chồng, dù bà kém ông tròn 1 giáp.

Bà tâm sự “Lúc còn trẻ thì ông đi suốt, hết sang Lào lại qua chiến trường Campuchia, thời gian ở bên nhau chẳng được là mấy. Từ ngày về hưu ông ấy mới có thời gian ở nhà với vợ con. Già cả rồi nhưng ông ấy còn ham lắm, còn tôi thì không còn hứng thú với “chuyện đó” nữa nhưng vẫn phải chiều ông. Cứ nghĩ chiều ông ấy một lần để cho xong, nhưng càng lúc ông ấy càng ham tợn. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Nói ra thì xấu hổ, ngần này tuổi đầu rồi còn ham mấy chuyện đó”.

Còn ông Phan Văn Đ, Hoàn Kiếm, Hà Nội lại khổ  vì... vợ quá trẻ, ông không đáp ứng được nhu cầu của vợ. Ông tâm sự: “Nhìn vợ mà ham, nhiều lần cố mà không xong, toàn đứt gánh giữa đường vì “trên bảo dưới không nghe”. Và “mỗi lần như thế, cô ấy chẳng những không động viên mà còn quay sang bảo tôi kém”. Ông bảo đã dùng đủ thứ để “cải thiện tình hình” nhưng vẫn phải “chào thua” vì nhu cầu của vợ. Mỗi lần “bất lực”, ông lại đành ngậm ngùi chùm kín chăn để tránh nghe được những tiếng thở dài ngao ngán của vợ, thậm chí là những lời nhiếc móc, chì chiết....

Bạo hành tình dục được xem là dạng bạo lực đáng sợ nhất, nhưng ngoài nó ra thì hàng ngày các chị em phụ nữ còn phải hứng chịu nhiều dạng bạo lực khác khi bị phụ thuộc kinh tế, khi chồng say rượu hay chỉ đơn giản là những mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày.

Kỳ tới: Cay đắng phận làm vợ