"Kịp thời giải tỏa nỗi lo lắng cho người dân"

ANTD.VN - Kính gửi: Ông Giám đốc CATP Hà Nội / Ông Trưởng CAQ Hai Bà Trưng /Ông Trưởng CAP Quỳnh Lôi

Tôi là Vũ Mạnh Cường, SN 1995, quê quán Bỉm Sơn, Thanh Hóa, tạm trú tại ngõ 186 phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng. Trưa 27-5, trên đường từ trường học về nhà ở phố Hồng Mai, tôi đã đánh rơi túi xách đựng nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt cá nhân. Ngay khi biết tài sản bị thất lạc, tôi đã cố quay lại tìm nhưng không thấy. Tôi hết sức băn khoăn, lo lắng.

Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại của anh Đặng Văn Trường, chiến sỹ tổ Cảnh sát trật tự, CAP Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.  Mừng không biết nói gì, tôi đã đến ngay trụ sở CAP Quỳnh Lôi và được biết, trong mấy ngày vừa qua, anh Trường cùng đồng đội đã hết sức vất vả tìm kiếm, xác minh người bị đánh rơi chiếc túi xách trên phố Hồng Mai. Cuối cùng, anh Trường đã tìm được số điện thoại của tôi và liên hệ trao trả tài sản.

Qua lá thư này, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn anh Đặng Văn Trường, cảm ơn các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an Hà Nội, đã giáo dục, đào tạo, có được những cán bộ chiến sỹ tận tâm, trách nhiệm như người chiến sỹ CAP Quỳnh Lôi. Các anh đã giúp tôi, giúp đỡ người dân giải tỏa được nhiều nỗi lo lắng. Chúc các anh tiếp tục lập được nhiều chiến công, làm được nhiều việc tốt, vì nhân dân phục vụ.