Không phải mỗi sữa đổ đi

ANTĐ -  Tôi vừa ở Gia Lâm về, đi qua làng nuôi bò sữa, chẳng hiểu có chuyện gì mà gặp ai cũng rầu rầu như nhà có đám.

- Cái làng làm giàu từ sữa bò chứ gì? Tôi có nghe phong thanh mỗi ngày hàng chục tấn sữa bò của họ có nguy cơ đổ ra đường vì sự thờ ơ, ghẻ lạnh của mấy “ông lớn” tiêu thụ sữa đấy. Chả rầu rĩ thì cười chắc.

- Trong khi trẻ con nước ta phải uống dòng sữa đắt nhất nhì thế giới, có lẽ nào lại thừa sữa đến mức phải đổ ra đường?

- Chuyện nông sản được mùa, mất giá có gì là lạ. Mùa này bò sinh sản nhiều, không thể “hãm” dòng sữa lại. Vì thế sữa thừa, giá thấp, công ty không thu mua, chỉ có người nuôi bò bạc mặt, trắng mắt như sữa đóng váng.

- Khổ. Tôi nảy ra “sáng kiến” bắc một đường ống dẫn sữa thừa sang Hà Nội bán rẻ cho trẻ nhỏ, người già còn hơn là đổ xuống ruộng, đổ ra đường. Như thế người nuôi bò sữa cũng đỡ xót xa, buốt ruột .

- Thế mới giải quyết được chuyện sữa. Bà con nông dân còn héo hắt, điêu đứng vì tiêu, điều, cà chua, dưa hấu, khoai sắn, mía đường… nữa cơ, ông định thế nào?