Không “khoắng” được đồ ăn quay ra “thó” vật dụng

ANTĐ - Hàng tháng, Công ty TNHH Công nghiệp KYB Việt Nam đã phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn để nuôi đội ngũ nhân viên bảo vệ. Vậy mà một trong số bảo vệ ấy lại tranh thủ cơ hội để “xoáy” đồ của doanh nghiệp.

Đối tượng Lê Công Phi nhận hình phạt thích đáng

Sáng 27-7, TAND TP Hà Nội đã ra lệnh trích xuất Lê Công Phi (SN 1994, trú ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) tới trụ sở để xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Nguyên đơn dân sự là Công ty TNHH Công nghiệp KYB Việt Nam (100% vốn nước ngoài, gọi tắt là Công ty KYB Việt Nam), trụ sở tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh. Trước khi bị đưa đến phiên tòa này, đối tượng đã từng bị xử phạt hành chính và một lần bị tuyên phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo vì các hành vi phạm pháp.

Vụ án xuất phát từ đơn đề nghị cơ quan công an truy tìm “tung tích” một chiếc máy tính xách tay và một chiếc máy ảnh có tổng trị giá hơn 20 triệu đồng của đại diện Công ty YKB Việt Nam. Và chỉ đúng 3 ngày sau, CAH Đông Anh ra lệnh bắt khẩn cấp và khởi tố bị can đối với Lê Công Phi. Thời điểm ấy, đối tượng vẫn làm cho Công ty Dịch vụ bảo vệ Quang Trung, được phân công làm nhiệm vụ tại Công ty KYB Việt Nam. Với các căn cứ xác đáng, Lê Công Phi khai nhận, tối 7-4, đối tượng được giao nhiệm vụ trông coi tài sản của Công ty YKB Việt Nam tại khu vực sát tường rào. Đồng nhiệm với đối tượng lúc đó còn có anh Nguyễn Trọng Mười (cùng công ty bảo vệ với Phi) cũng đang làm nhiệm vụ tại khu vực cửa kho xuất hàng. Khoảng 23h cùng ngày, Phi bảo anh Mười ra gần cửa sổ nhà bếp cảnh giới để đối tượng đột nhập “khoắng” đồ ăn. Tuy nhiên, sau khi lục lọi hết nhà bếp của Công ty YKB Việt Nam, Phi đã không kiếm được gì. Ấm ức, đối tượng liền lân la sang khu vực văn phòng làm việc và nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản.

Ngay sau đó, Phi men theo cầu thang bộ lên tầng hai. Thấy cửa chính phòng làm việc của  nhân viên công ty không khóa và cũng không dán niêm phong nên Phi ung dung bước vào. Tại đây, đối tượng lục lọi các ngăn kéo, tủ đựng đồ, lấy đi chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhãn hiệu Sony Cyber-shot 16.1. Khi ra đến ngoài, Phi nói với anh Mười là không kiếm được gì ăn và cũng không hề nhắc đến việc vừa “thó” chiếc máy ảnh của Công ty YKB Việt Nam. Sáng hôm sau, Phi vẫn bình thản bàn giao ca để ra về và coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay trưa 8-4, nhân viên bảo vệ này rủ một người bạn mang chiếc máy ảnh vừa trộm cắp vào nội thành Hà Nội bán lấy 1,8 triệu đồng, sau đó ăn tiêu hết. Theo định giá, giá trị còn lại đối với chiếc máy ảnh của Công ty YKB Việt Nam là 3,2 triệu đồng. Đối với chiếc máy tính xách tay mà bị hại khai báo, do Phi không thừa nhận lấy cắp và cũng chưa có căn cứ để xác định thủ phạm nên CQĐT tách rút phần tài sản này ra thành vụ án khác để xử lý sau.

Trước tòa, Lê Công Phi đã thành khẩn khai báo lại hành vi phạm tội nêu trên. Xét thấy lời khai của bị cáo phù hợp với tố cáo của nguyên đơn dân sự cùng những người liên quan nên HĐXX cho rằng có đủ cơ sở để khẳng định cáo trạng truy tố Lê Công Phi đã phạm vào tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1, Điều 138-BLHS. Tòa cũng cho rằng mặc dù giá trị tài sản trong vụ án không lớn, song bị cáo có nhân thân xấu và hành vi Phi gây ra đã làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, vì vậy cần thiết phải áp dụng một hình phạt tương xứng nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Công Phi 9 tháng tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Tổng hợp với hình phạt 12 tháng tù, hưởng án treo trước đó, cựu nhân viên bảo vệ của Công ty Dịch vụ bảo vệ Quang Trung phải chấp hành chung là 21 tháng tù giam.