Không chỉ “dân cần là có mặt”

ANTĐ - Đối với người dân chúng tôi ở khu dân cư Pháp Vân thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hình ảnh Trung tá Trần Dương Lễ, CSKV phụ trách địa bàn hàng ngày xuống khu dân cư gặp gỡ, thăm hỏi dân để nắm tình hình, lâu nay đã trở nên quen thuộc. 

Việc gì cũng đến tay anh. Đơn cử, một cặp vợ chồng trong khu dân cư xảy mâu thuẫn trong đêm do người chồng nổi máu ghen đánh vợ. Mặc dù lúc ấy đã hơn 1h sáng, nhưng khi nhận được điện báo của nhân dân, đồng chí Lễ đã lập tức có mặt cùng cán bộ khu dân cư giải quyết, yêu cầu người chồng về trụ sở CAP lập biên bản xử lý về hành vi gây mất TTCC, ảnh hưởng đến ANTT chung. Không chỉ dừng ở đó, để hóa giải mâu thuẫn của cặp vợ chồng trên, đồng chí Lễ cùng với cán bộ khu dân cư còn dành thời gian phân tích có tình, có lý để người chồng nhận ra đúng sai trong ứng xử với vợ và cam kết không tái phạm.

 Không chỉ “dân cần là có mặt” mà Trung tá Trần Dương Lễ còn chủ động đến với người dân khi họ có khó khăn như trường hợp  của hộ gia đình ông Nguyễn Văn V ở khu dân cư Pháp Vân chúng tôi. Gia đình này có 9 người thì 8 người (vợ, con đẻ, con dâu, con rể) đều bị đi tù do phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện, trong nhà chỉ còn ông V tuổi cao và 4 cháu nội, ngoại đang độ tuổi tiểu học. Trước hoàn cảnh của gia đình ông V, đồng chí Lễ đã họp bàn với Chi bộ khu dân cư có biện pháp giúp đỡ, không để ông V cùng các cháu nhỏ bị đói và thất học bởi “con trẻ không có tội”; đồng thời báo cáo chỉ huy CAP đề xuất UBND phường đưa vào diện trợ cấp khó khăn. 3 ngày sau, đồng chí Lễ đã cùng cán bộ cơ sở khu dân cư tiến hành vận động bà con nhân dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn “chung tay” giúp đỡ gia đình ông V. Nhận thấy việc làm của đồng chí Lễ phù hợp với đạo lý và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhân dân, khu chung cư chúng tôi đã nhiệt tình ủng hộ, tham gia quyên góp kinh phí mua 50kg gạo cùng thực phẩm thiết yếu giúp đỡ gia đình ông V.  Tiếp đó, đồng chí Lễ đã tới trường học gặp trực tiếp Ban giám hiệu nhà trường, đề xuất tạo điều kiện hỗ trợ học phí, không để các cháu ông V bỏ học. 

Trước Tết Nguyên đán 2013, đồng chí Lễ tiếp tục cùng cán bộ cơ sở vận động bà con khu chung cư quyên góp, ủng hộ 60 kg gạo cùng thực phẩm, quà Tết mang đến gia đình ông V Xúc động trước tình cảm nhân ái của cộng đồng, ông V. hứa sẽ động viên vợ con cải tạo tốt để hoàn lương và giáo dục các cháu nên người, trở thành những công dân có ích trong xã hội. Việc làm của đồng chí Lễ đã cho người dân chúng tôi cảm nhận sâu sắc về phẩm chất người chiến sỹ CAND rất kiên quyết với tội phạm, nhưng cũng đầy tình người đối với gia đình của người lầm lỗi có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là hình ảnh đẹp của người CSKV tận tụy với công việc, gần dân, gắn bó và giúp đỡ nhân dân khi hoạn nạn kể cả những gia đình có người thân phạm tội gặp hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là nguyên nhân để người dân chúng tôi tin yêu, giúp đỡ đồng chí Lễ hoàn thành trọng trách được giao trong công tác quản lý hành chính Nhà nước về ANTT ở cơ sở.