Khi chiến sỹ công an làm… bảo mẫu
(ANTĐ) - Sau hơn 4 tiếng đồng hồ phát hiện và đưa về trụ sở một bé trai 7 tuổi, mắc chứng tự kỷ, các chiến sỹ CAP Trương Định, quận Hai Bà Trưng đã thay nhau nói chuyện, động viên cậu bé, như những người...bảo mẫu thực thụ.
Bé Hưng cùng bố mẹ gặp lại nhau tại CAP Trương Định |
Sự việc diễn ra đã được 10 ngày, chính xác là khoảng 17h30 ngày 11-3. Trung tá Phạm Quốc Việt - Phó Trưởng CAP Trương Định kể lại, lúc đó, tổ công tác CAP đang làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông khu vực trục đường Trương Định, đã thấy một cậu bé gương mặt kháu khỉnh đi xe đạp vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lần quanh ngã tư Trung Hiền. “Lần đầu, chúng tôi nghĩ rằng cậu bé đi học về. Song đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba, vẫn gương mặt kháu khỉnh ấy pha lẫn sự dửng dưng với mọi phương tiện xung quanh”, Trung tá Việt nhớ lại.
Một lúc sau, điện thoại của người dân báo đến trực ban CAP Trương Định: “Có một cậu bé cứ đứng tần ngần trước cửa số nhà… và nói rằng đó là nhà của cậu ta”. Lập tức, 3 chiến sỹ Phạm Văn Hiến, Lương Ngọc Thơ và Tạ Quang Đông được chỉ huy CAP phân công đến khu vực trên để đưa cậu bé về.
“Cậu bé bị lạc, nhưng vấn đề ở chỗ, cháu có biểu hiện mắc chứng tự kỷ”, Trung tá Việt trầm ngâm. Gương mặt bầu bĩnh và trạng thái tâm lý khác thường của cậu bé khiến ai cũng thương, có cảm tình. “Cháu tên là gì?”, câu hỏi của các chú công an luôn được đứa trẻ lạc hồi đáp: “Cháu tên là gì”. Cũng như vậy với câu hỏi: “Nhà cháu ở đâu?”, cậu bé đáp lại: “Nhà cháu ở đâu”.
Kế hoạch “truy tìm” thân nhân đứa trẻ lạc được chỉ huy CAP Trương Định phác thảo và triển khai thật nhanh: Báo đến Trung tâm Cảnh sát 113 CATP, đề nghị thông tin đến tất cả công an phường, xã, thị trấn ở Hà Nội việc CAP Trương Định đang giữ một cháu bé bị lạc với đặc điểm cụ thể. Mặt khác, một tổ công tác CAP Trương Định tỏa đến các phường giáp ranh như Quỳnh Lôi, Minh Khai, Tân Mai, Tương Mai, Bạch Mai… phối hợp với công an cơ sở xác minh nhân thân cậu bé bị lạc.
Tại trụ sở CAP, một cán bộ Hội Phụ nữ phường được mời đến để cùng các chiến sỹ công an… hỏi chuyện cho cậu bé đỡ sợ. Vẫn những câu hỏi và câu trả lời… hoàn toàn giống nhau được đưa ra, nhưng đã giúp cậu bé ấy hơn 4 tiếng đồng hồ ở trụ sở CAP Trương Định mà không hề rơi một giọt nước mắt hay sợ hãi. Thậm chí, cậu bé còn bạo dạn đến mức mời các chú công an cùng… uống sữa hộp được mua về cho mình.
Gần 21h cùng ngày, qua hệ thống thông tin Cảnh sát 113, gia đình cậu bé bị lạc đã tìm được đến CAP Trương Định. Đó là vợ chồng anh Lê Hồng Chương, trú ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Đến lúc ấy các chiến sỹ công an mới biết tên cậu bé là Lê Tuấn Hưng, SN 2004. Anh Chương kể, Hưng có biểu hiện mắc chứng tự kỷ từ bé. Ngoài bố mẹ ra, cậu chẳng chịu nói chuyện với ai.
Ngày hôm đó, gia đình có việc nên Hưng lấy xe đạp đạp đi chơi lúc nào không ai biết. Sốt ruột, bố mẹ Hưng chỉ còn biết đến từng công an phường gần nhà để tìm hỏi. Khi đến CAP Quỳnh Lôi, bố mẹ cậu bé được cán bộ trực ban thông tin CAP Trương Định đang chăm sóc một thiếu niên bị lạc. Khó có thể tả được cảm giác xúc động của các thành viên gia đình lúc ấy. Những đôi mắt đỏ hoe, những bàn tay nắm thật chặt tay từng cán bộ chiến sỹ CAP Trương Định…
Minh Hà