Khác biệt ở quá trình

ANTĐ - Một tảng đá nằm sâu trong rừng già, trải qua bao nhiêu năm u tịch. Nó chỉ có một ước mong duy nhất là sẽ có lần được bay vút lên trời như chim. Khi nó đem ước nguyện này nói với chúng bạn, lập tức bị chế giễu: đá mà đòi bay như chim, đúng là không biết trời cao đất dày... Dù vậy, tảng đá vẫn không nguôi hy vọng.

Một ngày, có vị thần đi ngang qua khu rừng. Tảng đá thấy thời cơ của mình đã đến, bèn đem ước nguyện nói với vị thần. Vị thần bảo: “Ta có thể giúp ngươi thực hiện mong muốn, tuy nhiên, ngươi phải tự mình lớn lên thành một trái núi thì ta mới có thể làm được. Việc này, mất rất nhiều thời gian và công sức”. “Tôi không sợ”, tảng đá quyết tâm. Từ đó trở đi, nó không ngừng hấp thụ linh khí của đất trời, nhận về mưa sương bão tuyết, trải qua mấy đời sau, cuối cùng đã trở thành một quả núi. Khi ấy, vị thần quay trở lại. Ông ta phẩy tay một cái, bỗng trời đất rung chuyển, sau một tiếng nổ to, quả núi vỡ ra, hàng trăm tảng đá bay vút lên trời. Được nhìn mặt đất từ trên cao chỉ trong chớp mắt, tảng đá bật cười mãn nguyện. Nhưng chỉ vài giây sau, nó đã rơi xuống, trở về hình dạng nhỏ bé ban đầu. Vị thần hỏi: “Ngươi có hối hận không?”. “Không, tôi không hối hận. Tôi đã được hưởng niềm vui khi trở thành một quả núi, lại được bay lên trời cao, có gì đáng tiếc”.

Đời người cũng giống như tảng đá đó, dù lúc bắt đầu và khi kết thúc có thể giống nhau, nhưng quá trình thì khác. Nếu mục tiêu đặt ra càng cao, một người sẽ càng phải trả giá nhiều công sức, mồ hôi và nước mắt, nên dù anh ta có không đạt được, quay về xuất phát điểm ban đầu, thì trong quá trình ấy, anh ta cũng đã đi xa hơn những người khác rất nhiều.