Kẻ gài thuốc nổ giết hại 3 mẹ con chị dâu lạnh lùng nhận án tử

ANTĐ - Trong suốt quá trình HĐXX tuyên án, bị cáo Nguyễn Đức Tiềm đứng trước vành móng ngựa với gương mặt vô hồn, khó tìm thấy ở anh ta sự sợ hãi, lo lắng khi phải đối diện với bản án tử hình mà toà tuyên án.
Kẻ gài thuốc nổ giết hại 3 mẹ con chị dâu lạnh lùng nhận án tử ảnh 1
Quang cảnh phiên xét xử Nguyễn Đức Tiềm

10h15, phiên tòa chuyển sang phần nghị án, đại diện VKS nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Tiềm là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hành vi của bị cáo là đặc biệt liều lĩnh, coi thường tính mạng người khác, gây mất trật tự trị an xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính. Ý muốn của bị cáo là muốn tước đi tính mạng của người khác chứ không chỉ là “dạy cho người khác một bài học”. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã khai báo thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, bản thân bị cáo trước đó chưa có tiền án, tiền sự nên đây được coi là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Tại phiên toà, chị Nguyễn Thị Hồi, vợ của Tiềm, em ruột chồng nạn nhân cho rằng mình không hề biết về hành vi phạm tội của chồng và không có quan hệ bất chính với anh Trung. Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng chị cũng không hề có mâu thuẫn lớn với anh Quế và chị Quỳnh. Khi HĐXX cho phép Nguyễn Đức Tiềm được nói lời cuối cùng, gương mặt và đôi mắt sắc lạnh của Tiềm không để lộ bất cứ cảm xúc nào, khiến nhiều người cảm thấy ở con người này không có sự ăn năn, hối lỗi. “Bị cáo thấy rất hối hận vì những việc mình đã làm. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo…”. Sau câu nói này, mọi người có mặt trong phòng xét xử ồ lên phản đối. Một số người thân của gia đình nạn nhân không giữ được bình tĩnh, thể hiện thái độ phẫn uất.

Trong phần tranh tụng, đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh cho rằng, hành vi của Tiềm là rất nguy hiểm, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Việc anh Trung chỉ bị cụt chân, không chết là ngoài mong muốn của Tiềm. Với cương vị là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân, LS. Phạm Tiến Quyển - Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh đưa ra ý kiến: Cần làm rõ trong vụ án này có đồng phạm hay không. Bên cạnh đó, đối chiếu hành vi của Nguyễn Đức Tiềm với các quy định trong Bộ Luật hình sự thì đối tượng còn phải chịu thêm một số tình tiết tăng nặng như: Phạm tội nhiều lần, Giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

Vẻ mặt lạnh lùng của Nguyễn Đức Tiềm

Sau khi nghị án, 11h20 phút, ông Phạm Minh Tuyên, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, chủ toạ phiên toà thay mặt HĐXX đã nhận định, lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập. Bị cáo có đủ nhận thức để biết được sự nguy hiểm trong hành vi của mình, biết quy luật hàng ngày chị Quỳnh vẫn dùng xe máy đưa cháu Khánh Vân đi học song vẫn dùng thuốc nổ để cài vào xe máy. Từ đó có thể khẳng định, hành vi của Nguyễn Đức Tiềm là cố ý, mong muốn hậu quả xảy ra. Do đó, Tiềm đã phạm 3 tội: “Giết người”, “Huỷ hoại tài sản” và “Làm giả tài liệu, hồ sơ của cơ quan, tổ chức”. HĐXX cũng đồng tình với quan điểm của đại diện VKSND cho rằng chưa đủ căn cứ xác định Nguyễn Thị Hồi (vợ của Tiềm) là đồng phạm trong vụ án song cũng ghi nhận ý kiến của Luật sư Quyển, bổ sung thêm một số tình tiết tăng nặng đối với bị cáo Tiềm như giết người bằng phương pháp làm chết nhiều người, phạm tội nhiều lần, phạm tội với trẻ em và phụ nữ mang thai.

Trên có sở đó, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Tiềm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của con người, gây hoang mang trong dư luận. Bị cáo đã mất hết tính người, không thể cải tạo được, cần phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Tiềm với 3 tội: Giết người, Hủy hoại tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, Tiềm phải bồi thường cho anh Trung trên 94 triệu đồng, bồi thường cho gia đình anh Quế trên 191 triệu đồng.

Trong suốt quá trình HĐXX tuyên án, bị cáo Nguyễn Đức Tiềm đứng trước vành móng ngựa với gương mặt vô hồn, khó tìm thấy ở anh ta sự sợ hãi, lo lắng khi phải đối diện với bản án tử hình mà toà tuyên án. Không biết những lời tuyên án của HĐXX có khiến phần người trong Tiềm thức tỉnh hay hối hận cho hành vi của mình hay không nhưng thỉnh thoảng, Tiềm lại đưa hai tay đeo còng số 8 lau những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt hốc hác của mình. Đôi mắt của anh ta vằn lên những tia đỏ quạnh nhìn vào khoảng không phía trước một cách vô định. Chốc chốc Tiềm lại nuốt một cách khó nhọc như có một cái gì đó nghẹn ở cổ họng. Và cho đến khi được giải ra xe thùng, gương mặt Tiềm vẫn lạnh như băng, không một giọt nước mắt…