Huyền bí vườn tượng Phật

ANTĐ - Nằm ở hướng Đông, cách Thủ đô Vientian của Lào chưa đầy 25km có một quần thể tượng Phật, người dân Lào quen gọi danh thắng này là “Vườn tượng Phật”, hay nôm na hơn nữa là bãi Phật (Buddha Park).  Vườn tượng nằm ven sông Mê Kông, đó là một trong những nơi khó có thể bỏ qua khi đến với đất Lào.

Ở  Lào, “xe ôm” và xe buýt không sẵn và không tiện, dịch vụ thuê xe máy cũng không nhiều và khó tìm, nên cách để đến vườn tượng Phật dễ nhất là bằng xe tuk tuk. Bạn sẽ mất khoảng 60 nghìn kip, tính ra tiền Việt Nam khoảng trên dưới 160 nghìn đồng/người để có thể trải nghiệm với loại xe đặc biệt này trong chuyến viếng thăm. Vườn tượng được xây dựng vào năm 1958, ở đây, có cả trăm bức tượng được đúc theo Phật thoại, với đủ các tư thế, dáng điệu. Có bức ngồi theo tư thế nhập niết bàn, có bức tượng nằm mặt trầm tư.

Ngoài tượng Phật, tượng thần, nơi đây còn có một số tượng linh vật, ác quỷ, con người (nhạc công, vũ nữ) được đúc bằng xi măng. Bên trong vườn tượng còn có một công trình đặc biệt ấn tượng là động Âm phủ. Động có hình dáng của một trái bí ngô khổng lồ, cửa động cao chừng 2m chính là miệng của một ác quỷ. Đối diện động, phía bên cạnh sông là ngọn tháp. Tháp này tượng trưng cho thiên đường. 

Công trình nghệ thuật này được dựng lên bởi Bounlua, ông không phải là một hòa thượng. Không cạo đầu, không mặc áo cà sa, ông thường mặc một bộ trang phục màu trắng, nhìn ông giống một vị pháp sư. Tương truyền ông là người tinh thông về triết học Hindu, Phật giáo, thần thoại học, biểu tượng học... Vì thế mà các tác phẩm của Bounlua ẩn chứa nhiều uẩn khúc của con người, của thời cuộc, để rồi ngay chính những vị thần Phật cũng không thể bình yên tĩnh tại nhập định trong hai khu vườn ấy, mà tất cả như xáo động, bức bối, trào dâng nhiều cảm xúc khác nhau được thể hiện qua từng pho tượng lớn. Bounlua từng lý giải về vườn tượng của mình là những hình ảnh kỳ lạ, được ông cùng cộng sự tạo ra bằng cảm nhận về thần linh, và những điều ông ngộ ra trong đời sống hàng ngày.

Các tác phẩm tượng của Bounlua đều sử dụng chất liệu xi măng. Trải qua mưa nắng, màu thời gian nhuộm lên mình tượng rêu phong, cũ kỹ, sự bào mòn thời gian làm cho thần thái của những bức tượng có thêm vẻ kỳ bí.

Lượng du khách đến vườn tượng không quá đông, nên đến với nơi này bạn sẽ có những phút yên tĩnh, để chiêm nghiệm về những ngày đã qua và cả những ngày đang tới, hoặc ngẫm ngợi về những điều răn của giáo lý nhà Phật.

(Còn nữa)