Báo động những kẻ giết người tuổi “teen” (1)

Hung thủ mang gương mặt thư sinh

ANTĐ - Chỉ vì thiếu tiền trả 2 que kem, Vũ Tiến Sơn lạnh lùng rút dao sát hại bà Nguyễn Thị Nội. Không ai nghĩ rằng hung thủ gây án lại là một học sinh lớp 10 rất “nhát đòn” và có gương mặt trắng trẻo, hiền lành như con gái. 

Không dám ra đường 

Hung thủ mang gương mặt thư sinh ảnh 1
Ông Hộ buồn rầu kể lại thảm kịch xảy ra với vợ mình

Đã hơn 1 tuần trôi qua, kể từ hôm xảy ra vụ án giết người dã man tại quán bán hàng tạp hóa ở thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội), người dân nơi đây vẫn còn bàng hoàng mỗi khi nhắc tới buổi chiều oan nghiệt, tang tóc đó. Đến nhà Vũ Tiến Sơn, đối tượng gây án ở thôn Lại Dụ, xã An Thượng, chỉ có những tiếng thở dài “Trông nó hiền lành thế, ai nghĩ lại có thể cầm dao giết người...” của những người dân. Vừa dừng xe trước cổng ngôi nhà 2 tầng khá mới, chúng tôi gặp anh Vũ Tiến Sinh, bố của đối tượng Sơn. Sau vài phút ngập ngừng, anh Sinh đồng ý mời chúng tôi vào nhà. Theo lời anh Sinh, bản thân anh và gia đình rất bất ngờ trước thông tin bà Nội bị giết và đau đớn hơn khi biết đứa con thứ 2 của mình chính là hung thủ. 

Dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng anh Sinh vẫn cố cho con cái học hành đầy đủ. Sơn dẫu ham chơi điện tử, vẫn được bố mẹ đánh giá là đứa con chăm chỉ. Việc gì bố mẹ giao cho Sơn cũng làm miệt mài, rất chịu khó và mau mồm, mau miệng. “Chúng tôi tạo mọi điều kiện cho các cháu ăn học. Dù cuối cấp 2 cháu Sơn học hành sa sút, thi vào trường THPT không đỗ, gia đình vẫn hướng cho cháu học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện, với mong muốn cho cháu sau này có được một nghề để lập nghiệp”, anh Sinh bỏ lửng câu nói, thở dài buồn bã. Biết Sơn học kém lại ham chơi, anh Sinh vẫn thường nhờ các thầy cô giáo trong trường để ý giúp, thông báo về gia đình nếu thấy những biểu hiện bất thường của Sơn như trốn tiết, bỏ học… Thậm chí, mỗi lần Sơn đi học về bảo bố mẹ đưa tiền đóng học, vợ chồng anh Sinh cũng phải gọi điện thoại cho thầy cô giáo hỏi, rồi trực tiếp mang tiền lên đóng cho con. Theo lời anh Sinh, không có chuyện Sơn nợ tiền game tới 100 triệu đồng, như một số báo đã đưa. 

Sau vụ án kinh hoàng, gia đình, vợ chồng anh Sinh chẳng dám bước chân ra khỏi cổng vì sợ điều tiếng của làng trên, xóm dưới. “Đau đớn vì con, nhục nhã với bà con làng xóm cũng vì con. Mẹ và vợ tôi nằm bẹp trên giường vì quá sốc” - anh Sinh cho biết. “Biết con cháu mình gây tội, cả 2 bên dòng họ nội ngoại của gia đình chúng tôi đã tới thắp hương, xin gia đình bà Nội khoan thứ. Bà Nội trước khi lấy chồng cũng ở làng tôi. Xét về gốc gác hai bên còn là họ hàng với nhau. Đau đớn quá mà không biết làm thế nào bây giờ” - ông Vũ Tiến Sự, ông nội của Sơn tiếp lời người con trai. 

Đắm chìm trong game bạo lực

Người dân thôn Thanh Quang, xã An Thượng, Hoài Đức bàng hoàng hay tin án mạng

Từ hôm con trai bị bắt, anh Sinh được gặp Sơn trong nhà tạm giữ của CAH Hoài Đức vài lần, nhưng bố con cũng không tâm sự được gì nhiều với nhau. Khi chúng tôi gặp Sơn, nhắc tới bố mẹ, Sơn chỉ khóc. Theo lời khai ban đầu của Sơn, khoảng 13h45 ngày 6-3, Sơn lấy một con dao của gia đình giắt vào người, rồi đạp xe từ nhà qua quán bà Nội dừng lại mua kem ăn. Quán nhỏ đối diện trường Tiểu học An Thượng B, bà Nội bán hàng được khoảng chục năm nay chủ yếu với những món hàng tạp hóa như giấy bút, sách vở cho học sinh. Ăn xong kem, Sơn sờ túi nhưng không có tiền để trả và bị bà Nội kéo lại, bắt trả tiền kem. Khất nợ không được, Sơn sợ bà Nội mách chuyện “ăn kem chịu” với bố, nên ra tay sát hại bà Nội rồi cướp nhẫn vàng mang đi bán. Căn nguyên dẫn tới hành động giết người dã man của Sơn ngoài thiếu 5.000 đồng tiền trả 2 que kem, còn là sợ bố đánh sau chuỗi ngày Sơn chìm đắm trong những trò chơi bạo lực từ game online. Sơn nói biết chơi điện tử từ năm lớp 6. Có thời gian Sơn chơi liền mấy ngày, chỉ ngủ một đêm, uống nước lọc rồi lại dán mắt vào màn hình vi tính. 

Con đường đê ngoằn ngoèo nhưng cũng chỉ vài trăm mét nối liền hai thôn Lại Dụ và Thanh Quang. Trong quán nhỏ đối diện cổng trường học cũng là hiện trường vụ án, ông Nguyễn Đức Hộ, chồng bà Nội thẫn thờ ngồi tựa lưng vào tường. Ông Hộ cho biết, hai ông bà mở quán tạp hóa này để bán nhì nhằng những lúc rảnh rỗi. Nhà 2 người con trai cũng gần quán, nên chỉ bán ban ngày rồi tối lại đóng cửa ra về. Buổi chiều xảy ra vụ án, gia đình anh con trai thứ 2 đi vắng nên sau khi người làng báo tin, cả gia đình ông Hộ mới biết, chạy ra quán thì bà Nội đã tắt thở. Trong suốt buổi nói chuyện, ông Hộ chỉ bày tỏ nỗi tiếc thương tới người vợ vắn số của mình, không giận dữ, nhiếc móc gia đình kẻ gây án. Ngoài sự hiểu biết, có lẽ cũng bởi tình làng nghĩa xóm và rằng: “Sự việc đã xảy ra rồi, tôi mong pháp luật xét xử đúng người, đúng tội” - Ông Hộ rầu rĩ nói. 

Không chỉ vụ án mạng đau lòng ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, gần đây đã có nhiều vụ án tương tự với nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đều do các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ gây ra. Tất cả những vụ án do sát thủ tuổi “teen” thực hiện đều có đặc điểm chung là rất liều lĩnh, manh động và tàn bạo.

(Còn tiếp)