Hung thủ đã sa lưới

(ANTĐ) - Sau 60 giờ tích cực điều tra truy xét, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, phối hợp với CAQ Tây Hồ đã khám phá vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra chiều 18-12-2009 tại nhà nghỉ Sao Mai 1, số 10 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ.

Vụ án mạng tại nhà nghỉ Sao Mai 1, quận Tây Hồ:

Hung thủ đã sa lưới

(ANTĐ) - Sau 60 giờ tích cực điều tra truy xét, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, phối hợp với CAQ Tây Hồ đã khám phá vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra chiều 18-12-2009 tại nhà nghỉ Sao Mai 1, số 10 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ.

Hai đối tượng Linh, Thuỷ và hiện trường vụ án tại nhà nghỉ Sao Mai 1

Hai đối tượng Linh, Thuỷ và hiện trường vụ án
tại nhà nghỉ Sao Mai 1

Cái chết thương tâm

15h05 ngày 18-12, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ, Hà Nội nhận được tin báo của CAP Yên Phụ, quận Tây Hồ về việc: Tại phòng 406, nhà nghỉ Sao Mai 1, số 10 Nghi Tàm có một phụ nữ trẻ bị chết. CAQ Tây Hồ đã nhanh chóng báo cáo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH; Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội để phối hợp điều tra. Tại hiện trường, nạn nhân là một cô gái khoảng 25 tuổi đã chết trên giường, nửa đầu được phủ bằng chăn. Đầu nạn nhân có nhiều vết thương tích gây chảy máu, miệng bị nhét bằng một góc chăn. Cổ nạn nhân có một vết thương do vật nhọn đâm. Tài sản của nạn nhân có dấu hiệu bị lục soát.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Vân Chi (SN 1984), HKTT tại Đồng Mai, Yên Hưng, Quảng Ninh. Theo lời khai của các nhân chứng, khoảng 6h30 ngày 18-12, chị Chi đi bộ một mình vào khách sạn và thuê phòng. Khi vào nhà nghỉ, chị Chi có mang theo một túi xách màu trắng. Nhân viên lễ tân sau đó đã bố trí cho chị Chi ở phòng 406. Đến khoảng 15h cùng ngày, nhân viên khách sạn lên kiểm tra phòng 406 thì phát hiện chị Chi đã chết…

Quá trình xác minh nhân thân nạn nhân, cơ quan công an xác định, Chi từng làm nhân viên tại một khách sạn ở Bãi Cháy, Hạ Long, nhưng đã nghỉ việc. Một thông tin quan trọng được các nhân chứng cung cấp, trong khoảng thời gian chị Chi nghỉ tại khách sạn, chỉ có một đôi nam nữ tầm tuổi chị đã ra vào khách sạn…  

Theo người nhà và bạn bè nạn nhân cho biết, thời gian gần đây, chị Chi có quan hệ tình cảm với một thanh niên là Vũ Tuấn Linh (SN 1981), ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Hiện Linh đang chịu trách nhiệm xây dựng một công trình cao 21 tầng tại Hạ Long, Quảng Ninh. Một tổ công tác đã khẩn trương đi Vĩnh Phúc để xác minh. Theo công an địa phương cho biết, năm 2002, Linh tốt nghiệp tại một trường cao đẳng tại Vĩnh Phúc và từng làm giáo viên một trường THCS ở đây.

Quá trình làm giáo viên, Linh đã học tại chức khoa xây dựng một trường đại học ở Hà Nội. Năm 2007, Linh bỏ nghề giáo viên và đi làm cai thầu. Sau thời điểm vụ án xảy ra, Linh có dấu hiệu bỏ trốn khỏi nơi làm việc. Cơ quan điều tra cũng xác minh người phụ nữ đi cùng Linh ra khỏi khách sạn là Phạm Thị Thuỷ (SN 1982), trú tại phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh.

Truy bắt kẻ giết người

Đến 2h20 ngày 21-12, lực lượng công an đã bắt giữ được Phạm Thị Thuỷ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thị xã Phúc Yên. Vũ Tuấn Linh ngay sau đó cũng bị bắt giữ ở gần khu vực này. Linh, Thuỷ sau đó được di lý về Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Linh đã khai nhận hành vi sát hại chị Nguyễn Thị Vân Chi. Linh khai, khoảng 3 tháng trước, trong một lần đi chơi, Linh đã quen với chị Chi - khi đó đang là nhân viên tại một khách sạn ở Quảng Ninh. Mặc dù Linh đã có gia đình riêng, song anh ta vẫn chủ động tán tỉnh chị Chi. 2 người sau đó đã có tình cảm với nhau. Thời điểm này, công việc làm ăn của Linh bắt đầu đi xuống, anh ta liên tục nợ nần và phải vay mượn tiền khắp nơi trả nợ lương cho công nhân. Biết chị Chi có tiền tiết kiệm, Linh đã ngỏ ý vay.

Tin tưởng người bạn trai, chị Chi đã dốc hết số tiền 65 triệu đồng tiết kiệm cho Linh vay. Khoảng gần 1 tháng trở lại đây, gia đình chị Chi ở Quảng Ninh đang xây nhà và thiếu khoảng 100 triệu đồng, nên chị Chi tìm gặp Linh đòi tiền. Sau nhiều lần căng thẳng, Linh chỉ trả cho chị Chi 30 triệu đồng, số tiền còn lại anh ta khất trả sau. Chờ lâu không thấy Linh trả nốt tiền, chị Chi liên tục đốc thúc. Tối 17-12, Linh thuê ôtô tự lái chở chị Chi từ Quảng Ninh về Hà Nội với mục đích đi vay tiền trả nợ cho chị Chi. Đến Hà Nội lúc 5h sáng 18-12, Linh đưa chị Chi đến nhà nghỉ Sao Mai 1 và hẹn chị chờ hắn ở đây.

Từ khi bị đòi nợ, giữa Linh và Chi đã xảy ra một số mâu thuẫn. Để giải khuây, Linh chủ động tìm gặp người quen cũ là Phạm Thị Thuỷ - chủ một quán cắt tóc, gội đầu ở Quảng Ninh. Theo lời khai của Linh, ngày 17-12 là sinh nhật Thuỷ, song do “vướng” đi với chị Chi lên Hà Nội nên anh ta không dự trọn vẹn buổi sinh nhật này. Ngay khi đưa chị Chi đến nhà nghỉ Sao Mai 1, Linh đã gọi điện rủ Thuỷ lên Hà Nội chơi. Khoảng gần 13h ngày 18-12, Linh cùng Thuỷ đến thuê phòng 206 nhà nghỉ Sao Mai 1.

Ngay khi đưa Thuỷ lên phòng, Linh lên phòng 406 gặp Chi, nói chuyện một lúc thì hai người xảy ra cãi vã. Linh lấy một chiếc gậy gỗ đập nhiều nhát vào đầu và dùng dao sát hại nạn nhân đến cùng. Gây án xong, Linh vào nhà vệ sinh lau chùi vết máu dính trên quần áo, rồi gói gậy, dao vào một chiếc áo khoác. Anh ta lục soát đồ đạc, lấy đi chiếc điện thoại cùng toàn bộ số tiền và giấy tờ tuỳ thân của chị Chi. Linh mang theo bọc đồ đựng hung khí gây án xuống phòng 206 và kể cho Thuỷ nghe.

17h cùng ngày, Linh lái ôtô cùng Thuỷ quay lại Quảng Ninh. Trên đường đi, Thuỷ đã vứt bộ quần áo dính máu của Linh cùng hung khí gây án xuống sông. Đến đoạn đường vào khu du lịch Tuần Châu, Linh bảo Thuỷ xuống đốt hết số giấy tờ tuỳ thân mà Linh lấy được của chị Chi. Hai đối tượng sau đó đã bỏ trốn lên Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Khi đến thị xã Phúc Yên, chúng vào thuê nhà nghỉ để lẩn trốn thì bị các lực lượng Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ. (Đây là lời khai ban đầu của Linh và Thuỷ tại cơ quan điều tra).

Chiều 23-12, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Vũ Tuấn Linh về hành vi giết người; Phạm Thị Thuỷ về hành vi che giấu tội phạm. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Quang Tấn - Hồng Tuấn