Hơn cả một nửa!

ANTĐ - Anh Lý Nguyên Ngọc (20 tuổi, phố Chùa Láng, Hà Nội) suy nghĩ cả ngày vẫn chưa chọn được món quà thích hợp để tặng mẹ.

- Sốt ruột quá, đã đến 20-10 rồi, chẳng nhẽ lại mua hoa, vừa đắt vừa không ý nghĩa. Anh có gợi ý gì không?

- Quà tặng ý nghĩa đôi khi chỉ là một câu nói, một hành động, không nhất thiết phải là giá trị vật chất. Phụ nữ là một nửa thế giới, nhạy cảm lắm.

- Hơn cả một nửa chứ, vì phụ nữ sinh ra một nửa thế giới còn lại.

- Vậy mà, phụ nữ trong xã hội ngày nay vẫn chịu nhiều thiệt thòi.

- Lịch sử loài người từ chỗ chà đạp thân phận người phụ nữ đến tôn vinh họ là quá trình đi từ tối tăm đến ánh sáng văn minh. Thế kỷ XXI rồi mà tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” lạc hậu vẫn còn tồn tại, tỷ lệ giới tính mà phần thiếu hụt đang nghiêng hẳn về phía phụ nữ. Rồi hàng ngày thói gia trưởng của bao ông chồng đang hành hạ những người phụ nữ tần tảo từ nông thôn đến thành phố…

- Cần phải biết nâng niu phụ nữ như những đoá hoa.

- Không chỉ làm đẹp cho gia đình, xã hội khi với lòng nhân ái, sự nhẫn nại, phụ nữ vẫn hàng ngày sinh ra và giáo dục những công dân tốt cho xã hội. Cống hiến của những người phụ nữ ngày càng được cộng đồng công nhận ở mọi lĩnh vực từ nông nghiệp, kinh tế đến nghiên cứu khoa học…

- Người phụ nữ cũng cần biết và khẳng định sức mạnh của mình để bảo vệ quyền lợi cho chính mình, cho chị, em, để không phải chịu thiệt thòi nữa.

- Đàn ông chúng ta cũng phải xem lại cách cư xử để ngày nào cũng là 20-10. Tri ân với những người mẹ, người vợ, người chị phải là từ những gì nhỏ nhặt nhất hàng ngày. Không phải là những giá trị vật chất giả tạo. Thôi, em gọi điện về quê chúc mừng mẹ đã…