- Trường học phải trả lại 715 triệu đồng, cử tri kiến nghị Bộ GD-ĐT chống lạm thu quỹ phụ huynh
- [Tin nhanh sáng 12-12-2021] Chiếm đoạt quỹ, trưởng ban đại diện phụ huynh bị khởi tố
- Quỹ phụ huynh nhiều nơi thu ngược quy trình
Trước sự việc được phản ánh trên mạng xã hội và dư luận xôn xao về việc “học sinh lớp 1 không được ăn liên hoan vì mẹ không đóng quỹ lớp”, chiều 27-5, Bộ GD-ĐT đã xác minh sự việc.
Theo báo cáo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương nhận định, việc học sinh không có suất gà chiên trong buổi liên hoan lớp do mẹ không đóng 100.000 đồng là "đáng tiếc".
Cơ quan này cho biết đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc chỉ đạo trường Tiểu học Gia Lương làm việc với phụ huynh để được chia sẻ, thông cảm; tổ chức rút kinh nghiệm chung về mặt quản lý, tránh để xảy ra sự việc tương tự.
![]() |
Sự việc xảy ra ở lớp 1C của trường Tiểu học Gia Lương hôm 24/5. Trước đó, ban đại diện phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã gửi thông báo lên nhóm Zalo về kế hoạch liên hoan cuối năm.
Được nhiều phụ huynh đồng thuận, các bên thống nhất tổ chức tiệc nhẹ với bánh gato, kẹo bánh khác và một phần ăn nhanh. Với phần ăn này (đùi gà kèm xúc xích và khoai tây chiên), phụ huynh chuẩn bị 31 suất, dù lớp có 32 học sinh. Lý do là một gia đình không có ý kiến trên nhóm, không đóng quỹ.
Tại buổi tiệc, học sinh này vẫn được ăn bánh, kẹo, nhưng không có suất đùi gà riêng mà ăn chung cùng các bạn.
Kết thúc buổi liên hoan, mẹ học sinh này đăng thông tin trên Facebook, cho rằng con mình "không được suất ăn" trong buổi liên hoan lớp. Thông tin sau đó lan truyền nhanh trên mạng xã hội.
Phụ huynh này phản ánh: “Lớp liên hoan cuối năm trước khi nghỉ hè, 31 bạn trong lớp được ăn còn một mình con chỉ biết nhìn các bạn trong tủi thân... Quỹ lớp thì tôi đóng chứ quỹ hội tôi không đóng vì đấy là khoản phí không bắt buộc, ai thích thì đóng. Thế mà 31 học sinh trong lớp ăn liên hoan, lại thêm cả cô giáo chủ nhiệm và cô tiếng Anh cùng 3 phụ huynh phát suất ăn, vậy mà để mình con tôi trơ mắt nhìn mọi người liên hoan trong vui vẻ".
Sự việc gây ra nhiều ý kiến tranh cãi về lỗi của phụ huynh và ban phụ huynh cũng như cách ứng xử của giáo viên. Về thông tin cháu Ng. phải ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan vì bố mẹ không đóng quỹ phụ huynh, bà Phạm Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Lương, cho biết tại buổi liên hoan nói trên, cháu Ng. vẫn được ăn kẹo, bánh và bánh gato, chỉ không được một suất gà rán riêng như các bạn.
"Tôi được nghe cô chủ nhiệm báo cáo lại thì lúc liên hoan, hai bạn khác cũng cho cháu Ng. ăn chung suất gà rán", bà Lý nói thêm.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Lương thông tin thêm, lớp 1C tiến hành thu 2 loại tiền quỹ là quỹ lớp và quỹ phụ huynh. Phụ huynh cháu Ng. có đóng tiền quỹ lớp, nhưng không đóng tiền quỹ phụ huynh. Dịp cuối năm, tiền quỹ lớp đã gần hết, nên các phụ huynh đã thống nhất sử dụng tiền quỹ phụ huynh để liên hoan.
Được biết, lớp học này có 2 loại quỹ là quỹ lớp và quỹ phụ huynh. Người mẹ chỉ tham gia quỹ lớp vì cho rằng quỹ phụ huynh là không ép buộc, ai thích đóng thì đóng, không thì thôi.
Lớp có 32 học sinh, mỗi người đóng 100.000 đồng/năm, thêm phụ huynh khác ủng hộ 300.000 đồng nên tổng quỹ hội phụ huynh có 3.400.000 đồng. Theo tổng kết, học kỳ I chi hết 718.000 đồng, học kỳ II chi hết 893.000 đồng, còn lại 1.789.000 đồng.
Ban đại diện cha mẹ học sinh dự chi liên hoan cuối năm cho 31/32 học sinh, mỗi em 40.000 đồng; số tiền còn lại 549.000 đồng để khen thưởng, động viên cuối năm cho học sinh.
"Qua sự việc cho thấy, giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong xử lý tình huống, để xảy ra phản ứng đáng tiếc của phụ huynh", báo cáo nêu.
Sáng 26/5, trong buổi họp phụ huynh cuối năm, cô giáo này đã nhận thiếu sót về mình vì chưa linh hoạt và xin được chia sẻ, rút kinh nghiệm.