ANTĐ - Ngồi quán bia, quán rượu với đàn ông bạn sẽ được nghe nhiều chuyện "thế sự", rồi kết thúc bằng "chuyện ấy". Ngồi quán trà, bạn sẽ được nghe phụ nữ bản chuyện ăn uống, thời trang, làm đẹp, công việc cơ quan, rồi thường kết thúc ở màn "chán chồng".
ANTĐ - Con trai út của tôi thi đỗ đại học, cũng là nhờ công của nó. Ngày hai anh em nó lên trại thăm tôi, thông báo tin thằng út thi đỗ đại học, tôi thậm chí đã suýt quỳ xuống chân con trai nuôi của mình.
ANTĐ - Tôi đã từng có một cuộc sống khiến bao người phải mơ ước. Chỉ đến khi vấp ngã, ngoảnh nhìn lại, nhận ra mình chỉ còn hai bàn tay trắng, tôi mới thấm thía những việc mình đã gây ra khi trở thành vết nhơ cho cả gia đình danh giá của mình.
ANTĐ - Ỷ lại vào hôn nhân, lệ thuộc vào chồng, nhiều phụ nữ tự trói chặt cuộc đời mình vào những đau khổ, phiền muộn. Họ không chỉ giam chân mình trong xó bếp mà còn kìm hãm sự tươi mới, vui vẻ của gia đình.
ANTĐ - Tôi đã phản bội lại những bài giảng mà tôi vẫn dạy học trò trong suốt mấy chục năm đứng trên bục giảng. Chúng nặng nề hơn rất nhiều cái án tù chung thân mà tôi đang phải gánh chịu.
ANTĐ - Không cưỡng lại sự cô đơn và ham muốn, đêm ấy, tối đã làm "chuyện ấy" với sếp của mình. Tôi và sếp như hai kẻ ăn xin đang đói khát lâu ngày mới có miếng ăn ngon vậy.
ANTĐ - Tôi hoảng hốt đẩy mạnh. Cô gái vốn luôn hiền lành của tôi lại nhanh tay cầm tay tôi đặt sâu vào ngực cô. Lần này tôi lại bỏ chạy. Đằng sau lưng là tiếng kêu của Hương: "Anh không muốn em sao?"
ANTĐ - Ngay sau khi tôi bị bắt, con trai lớn của tôi đã bỏ học vì không chịu được áp lực từ phía bạn bè và xã hội bên ngoài. Đó là điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy vô cùng ân hận...
ANTĐ - Những ngày gần thi, vợ chồng chị Phương bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị mọi thứ cho con trai. Giá đỗ, thịt bò là món ăn duy nhất trong bữa cơm ăn kèm với xôi nấu cùng đậu đỏ.
ANTĐ - Chúng tôi đã cùng nhau quỳ trước tượng Phật ở Liên Chiểu và thề sống chết với nhau trọn đời. Hôm đó cả hai chúng tôi đều thề nguyền rằng, ai trong hai chúng tôi phản bội sẽ chết không toàn thây.
ANTĐ - Bao giờ cũng vậy, cứ đến chủ nhật là bà nội lại từ làng quê ngoại thành vào phố chơi với chúng tôi. Bà đến quãng chín giờ sáng. Đến là cho quà ríu rít và chuyện trò. Ôi, dường như là bao nhiêu thương nhớ sau một tuần xa cách và tích đọng từ bao năm, giờ mới có dịp bộc lộ. Bà giở cái túi xách tay ra. Cái túi xách bằng vải thô ông vẫn dùng từ ngày là nhân viên phục vụ trên tầu chạy đường Lao Cai - Hà Nội là cái túi có phép thần.
ANTĐ - Ngày 22-3, Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Trãi, TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, học sinh Trương Văn Sự, sinh năm 1994, trú ở thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa đã tử vong do uống thuốc diệt chuột.
ANTĐ - Khi giới trẻ sống thoáng hơn, và xã hội cũng dễ chấp nhận hơn thì nhà nghỉ đã không còn là địa chỉ khiến các bạn trẻ (thậm chí là rất trẻ) e dè. Nơi đây đã trở thành địa điểm để nhiều cặp đôi hẹn hò, “tâm sự”. vài năm trở lại đây, nhiều người tỏ ra lo ngại khi nhiều bạn trẻ đã chọn nhà nghỉ làm nơi kết thúc cuộc đời mình, những cái chết vừa đáng thương lại vừa đáng bị lên án.
ANTĐ - Con bỏ ăn, chẳng màng học hành…, bố mẹ đang lo lắng không hiểu sự tình cũng phải bàng hoàng khi con ném chăn gối, sách vở khóc lóc: “Tại sao Hùng lại thích bạn Ân chứ không phải con?”.
ANTĐ - Chị kể với tôi rằng, hồi chiến tranh chống Mỹ, chị cùng với một số con em của các cán bộ Miền Nam được gửi ra Bắc ăn học để bố mẹ ở lại yên tâm công tác. Mẹ chị là một cán bộ cách mạng, còn bố là ai, chị hoàn toàn không biết.
ANTĐ - Một người lấy được 10 vợ, có thêm trăm bồ cũng là bình thường, nhưng lấy được cả hai chị em, đều thuộc hàng Thúy Kiều – Thúy Vân, sắc nước hương trời, xinh đẹp thuộc dạng hoa hậu và á hậu trong làng thì đúng là siêu hạng.