- Hợp tác Nga - Trung là phản ứng với sự mở rộng của Mỹ- NATO
- Lầu Năm góc cáo buộc Trung Quốc tăng tốc cải tạo đảo trên Biển Đông
- Xả súng tại Thụy Sĩ, nhiều người thiệt mạng

“Chiếc hồ đầy nước vào mùa đông, còn khi xuân sang hè nó dần cạn nước và trở thành một đồng cỏ” - người phát ngôn của Rừng quốc gia Willamette cho biết. Theo giải thích của Jude McHugh, nước trong hồ bị hút hết vào một chiếc hố khổng lồ vốn là một ống dung nham cũ và bị vỡ ở đáy hồ.
Thông qua ống dung nham này, nước trong hồ sẽ thấm vào bề mặt xốp của Trái đất. Lượng nước sau đó tiếp tục nhập vào các nguồn nước ngầm khác ở khu rừng, thậm chí theo các mạch nước ngầm cung cấp nước uống cho cộng đồng. “Mất 7-10 năm để nước qua lớp đá xốp đi vào đáy thung lũng. Đây là một địa điểm tuyệt vời mọi người có thể tận mắt chứng kiến cách nước đi sâu vào lòng Trái đất” – cô McHugh cho biết.