Hè đến lại lo đuối nước

ANTĐ - Liên tiếp xảy ra những vụ chết đuối thương tâm đối với các em nhỏ trong dịp đầu hè này khiến chị Nguyễn Thúy Hạnh ở Vân Hồ, Hai Bà Trưng cảm thấy bất an.

- Lại có vụ việc gì liên quan đến đuối nước sao chị?

- Vụ việc 4 em học sinh lớp 6 ở 

Đắk Lắk thiệt mạng vì rủ nhau đi tắm sau buổi học còn chưa nguôi ngoai, thì hôm qua (15-5), tại khu sinh thái Cánh buồm xanh (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) lại xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là hai cháu gái, một bé 6 tuổi  học mẫu giáo, một bé 7 tuổi, đang học lớp 1.

- Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ xấu số!

- Dù năm nào cứ hè đến là lại xảy ra tình trạng trẻ nhỏ chết vì đuối nước, nhưng vẫn không thể cầm lòng được trước những cái chết thương tâm, nhiều trẻ nhỏ cùng một lúc như thế.

- Cũng bởi điều kiện còn thiếu thốn!

-  Các em ở khu vực nông thôn còn thiếu thốn về mọi bề, tắm sông, suối đã là thói quen và cũng là nơi duy nhất các em có thể tìm đến vào những trưa hè nắng nóng. Đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều cái chết thương tâm. Còn các em ở khu vực thành thị dù đã có bể bơi nhưng đâu phải em nào cũng có điều kiện vào đây bơi lội. 

- Trường học nên dạy các em bơi!

- Trong một số trường hợp, biết bơi lội có thể đảm bảo tính mạng khi xuống nước. Nhưng, một số trường hợp như tắm sông, hồ, gặp phải xoáy cát hay chuột rút… các em vẫn gặp nguy hiểm. Dạy bơi lội như một kỹ năng sống cho các em từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là cần thiết, song cũng không dễ thực hiện. Vì thế, các gia đình càng cần phải quản chặt con trong mùa hè này.