Hãy bày tỏ yêu thương

ANTĐ - Học kỳ cuối cùng của năm cuối trung học, tất cả các học sinh đều bận rộn cho việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học. Một hôm cô giáo đề nghị mỗi học sinh hãy ghi tên những người bạn trong lớp và những điều thú vị, đáng yêu nhất của mỗi người vào một tờ giấy. 

Cô giáo thu lại tờ giấy đó và hôm sau đưa cho mỗi học sinh một tờ giấy ghi tên từng em, trong đó cô giáo đã liệt kê lại tất cả những điều tốt đẹp của các bạn trong lớp viết về học sinh đó. Vậy là thời gian cuối của năm học, không khí trong lớp tràn ngập những nụ cười thân thiện. Các học sinh nói với nhau: “Mình không hề biết bạn ấy lại thích nụ cười của mình”; “Tớ không nghĩ việc làm nhỏ của tớ lại được cậu ấy nhớ đến như thế”…

Nhiều năm sau, cả lớp có dịp gặp lại nhau trong lễ tang của Mark - một người bạn trong lớp, hy sinh trong chiến tranh. Cô giáo cũng đến dự lễ tang. Cả lớp nghẹn ngào nhìn gương mặt người bạn cũ lần cuối. Một người lính giới thiệu là đồng đội của người vừa hy sinh, hỏi cô giáo rằng có phải cô là giáo viên trung học của Mark không? Khi cô giáo đáp vâng, người lính run run mở chiếc ví, cẩn thận lấy ra một tờ giấy được gấp nhỏ, những vết gấp đã sờn, chứng tỏ nó được mở ra rất nhiều lần. Anh nói: “Mark đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều về cô và cậu ấy đã cho chúng tôi xem tờ giấy cô đã chép lại những điều tốt đẹp mà các bạn cùng lớp đã viết về cậu ấy. Mark rất biết ơn cô về việc này. Nó rất có ý nghĩa với cậu ấy, nó giúp cậu ấy sống tốt hơn mỗi ngày…”.

Lúc này, những người bạn trong lớp đều lấy trong ví của mình ra những tờ giấy năm ấy, tất cả đều giữ lại và rất trân trọng nó, họ đều nói cảm ơn cô giáo và họ ôm lấy nhau trong niềm xúc động vô bờ bến.

Trong cuộc đời mỗi người, những cuộc gặp gỡ thật khó kể hết, nó đến nhanh tới nỗi chúng ta quên rằng cuộc sống sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Chúng ta không ai có thể biết rằng ngày đó sẽ đến vào lúc nào. Vì thế, hãy nói với mọi người, những người mà bạn yêu thương và quan tâm, rằng họ rất quan trọng, rằng họ là một điều gì đó rất đặc biệt với bạn. Hãy nói với nhau trước khi quá muộn.