Hành trình trốn chạy của kẻ giết người

(ANTĐ) - Sau 2 tháng lẩn trốn, hung thủ ra tay giết người dã man, cướp tài sản tại quận 7, TP.HCM đã bị lực lượng thuộc Đội Điều tra truy xét, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tóm gọn.

TP.HCM

Hành trình trốn chạy của kẻ giết người

(ANTĐ) - Sau 2 tháng lẩn trốn, hung thủ ra tay giết người dã man, cướp tài sản tại quận 7, TP.HCM đã bị lực lượng thuộc Đội Điều tra truy xét, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tóm gọn.

Đối tượng Hoàng Thanh Tuấn và hiện trường vụ án mạng trên đường Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM
 Đối tượng Hoàng Thanh Tuấn và hiện trường vụ án mạng trên đường Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM

Chạy đâu cho thoát

Ngày 19-6 nguồn tin từ Đội Điều tra truy xét thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM cho biết, đã bắt giữ đối tượng Hoàng Thanh Tuấn (SN 1987, trú phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Ngay sau khi bị bắt giữ Tuấn thừa nhận đã ra tay sát hại ông Huỳnh Xuân N (SN 1968, trú huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) tại một nhà trọ trên đường Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, quận 7 nhằm cướp tài sản.

Như ANTĐ đã thông tin, vụ án mạng xảy ra vào lúc 17h30 ngày 17-4, khi một số người dân phát hiện thi thể của ông N nằm trong vũng máu trong căn nhà trọ tại địa chỉ số 121 đường Mai Văn Vĩnh. Khám nghiệm pháp y xác định, ông N tử vong do mất máu nhiều, bởi nhiều vết đâm trên cơ thể và vết cắt ở cổ. Một số tài sản của nạn nhân đã bị lấy đi.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, ông N vừa chuyển đến địa chỉ trên thuê mặt bằng với giá 3,7 triệu đồng/tháng, để mở tiệm may. Trước khi xảy ra vụ án mạng, ông N có cho 3 người thanh niên đến ở ghép. Khoanh vùng đối tượng, cơ quan công an xác định ông N có mối quan hệ “tình cảm” đối với Hoàng Thanh Tuấn và đặc biệt sau khi xảy ra vụ án người thanh niên này cũng… biến mất. Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tổ chức truy xét và đến chiều 18-6 đã bắt giữ được Tuấn ngay tại nhà của đối tượng này trên đường Trương Xuân Phùng,  TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận đã ra tay sát hại ông, cướp đi số tài sản gồm: 1 xe gắn máy hiệu Nouvo, 1 ĐTDĐ, 1 ví tiền bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền 72 nghìn đồng… Ngoài ra Tuấn khai báo đã giết ông N vì bị “quấy rối tình dục”.

Hành trình tội ác

Đối tượng Tuấn còn khai nhận, do thất nghiệp nên cuối năm 2009 Tuấn từ TP Cà Mau lên TP.HCM ở tạm tại nhà một người quen ở đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4. Đến giữa tháng 4-2010, trong một lần đọc mục rao vặt trên báo, Tuấn thấy thông tin ông N quảng cáo cần người ở ghép nên đã điện thoại hẹn gặp ông N. Sáng 14-4, hai bên gặp nhau và thỏa thuận tiền trọ mỗi tháng là 350 nghìn đồng/người. Nhưng Tuấn chỉ đặt cọc số tiền 200 nghìn đồng, rồi dọn đến ở chung với ông N cùng 2 người thanh niên khác đã ở ghép trước đó và Tuấn hẹn khi nào đi làm có tiền sẽ trả thêm.

Ở được vài ngày, đến trưa 17-4 thì xảy ra chuyện. Lúc này Tuấn đang nằm ngủ trưa thì bất ngờ bị ông N xông đến ôm hôn thắm thiết, vì theo Tuấn “ông N là người đồng tính”. Đã phản ứng, nhưng ông N không… buông tha, trong lúc kháng cự Tuấn đã nhặt cục gạch gần đó đánh liên tiếp nhiều phát vào đầu ông N gây thương tích. Khi thấy nạn nhân kêu cứu, sợ người dân gần đó phát hiện Tuấn liền lấy dao treo trên tường trong nhà trọ, đâm liên tiếp cho đến khi ông N tắt thở.

Sau khi gây án, Tuấn lục lấy số tài sản của nạn nhân, đồng thời lấy luôn cuốn sổ mà ông N dùng để ghi tên tuổi, số CMND của Tuấn nhằm phi tang dấu vết. Tuấn chạy xe Nouvo vừa cướp được đến 1 cửa hàng ĐTDĐ trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 để bán chiếc điện thoại của ông N lấy 450 nghìn đồng. Tiếp tục Tuấn tìm đến một người bạn tên T đang sinh sống ở đường 3/2, quận 10 đề nhờ dẫn đến một hiệu cầm đồ trên đường Lũy Bán  Bích, quận Tân Phú bán đứt luôn chiếc Nouvo trên với giá 15 triệu đồng. Cũng tại tiệm cầm đồ này Tuấn mua lại 1 chiếc xe Wave giá 10 triệu đồng. Ngay trong ngày 17-4 Tuấn còn dẫn T đi nhậu tại khu vực bờ kè, tại quận 3 và vào một quán bar ở quận 6 uống rượu hết 3,7 triệu đồng, rồi thuê khách sạn ngủ qua đêm.

Sáng 18-4 Tuấn một mình chạy xe Wave về một nhà người quen tại tỉnh Vĩnh Long, cho đến khi tiêu xài hết số tiền từ tài sản cướp được Tuấn lại về TP.HCM. Tại đây Tuấn bán chiếc xe Wave được 8 triệu đồng, thuê khách sạn để ở và “nướng” sạch tiền vào cá độ bóng đá. Đến khi trắng tay, Tuấn bắt đầu cuộc sống lang thang, bụi đời tại khu vực công viên 23/9, quận 1.

Đến ngày 7-6 trong một lần tuần tra địa bàn, lực lượng Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đã tạm giữ hành chính Tuấn. Sau đó vì không có mảnh giấy tờ tùy thân nào trong người, nên Tuấn bị cơ quan công an lập hồ sơ đưa đến Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM. Khi nghe tin, một người nhà của Tuấn đã lặn lội từ TP Cà Mau lên để bảo lãnh cho Tuấn về. Nhưng vừa về đến nhà đối tượng này đã bị các trinh sát Đội Điều tra truy xét - Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Duy Kiên