Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2025 là hoạt động thường niên do Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội chỉ đạo, với sự tham gia tổ chức của Câu lạc bộ Tình nguyện. Điểm đến năm nay là hai xã biên giới Ba Sơn và Công Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn – nơi cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, trẻ em thiếu điều kiện học tập, vui chơi.
Sau ba ngày tập huấn kỹ lưỡng tại trường – nơi các bạn sinh viên được học về sơ cứu, xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật và kỹ năng tổ chức hoạt động cộng đồng – hơn 40 tình nguyện viên chính thức xuất quân, mang theo tinh thần của tuổi trẻ: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
![]() |
Đội Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Luật Hà Nội trao quà cho các hộ gia đình khó khăn |
Tại Lạng Sơn, các bạn sinh viên đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân và các em học sinh địa phương với những chủ đề thực tế, gần gũi như: buôn bán người, xâm hại tình dục, và chuyển đổi số trong đời sống. Những buổi trò chuyện ấy không chỉ đơn thuần là phổ biến pháp luật, mà còn là dịp để kết nối, lắng nghe và chia sẻ với người dân nơi đây bằng sự thấu cảm và chân thành.
Những món quà mang nghĩa tình biên giới
Đội tình nguyện đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, 500 lá cờ Tổ quốc đã được gửi đến các đồn biên phòng Ba Sơn – như một món quà biểu trưng cho tinh thần yêu nước, cho sự gắn bó bền chặt giữa hậu phương và tiền tuyến.
![]() |
500 lá cờ Tổ quốc đã được gửi đến các đồn biên phòng Ba Sơn |
Gieo mầm hy vọng từ những công trình xanh
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa – giáo dục, sinh viên Luật Hà Nội còn góp sức xây dựng nhiều công trình thanh niên: từ mô hình “Ngôi nhà rác thải thông minh”, đến tuyến đường “Thắp sáng đường thôn” bằng đèn năng lượng mặt trời cho các điểm trường – tất cả đều hướng tới việc tạo ra môi trường sống tốt hơn cho trẻ em và cộng đồng địa phương.
Cùng với đó, các bạn còn tham gia hỗ trợ thi công tuyến đường biên giới tại khu vực cột mốc 1210, cùng bộ đội biên phòng và người dân địa phương góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nơi vùng sâu, vùng xa.
Khép lại một hành trình, mở ra nhiều điều đẹp đẽ
Tám ngày tuy không dài, nhưng là quãng thời gian đủ để mỗi sinh viên ghi lại trong tim mình những kỷ niệm khó quên. Đó là nụ cười của các em nhỏ nơi điểm trường heo hút, là cái nắm tay ấm áp của người dân trong chiều mưa bất chợt, là ánh mắt rưng rưng khi chia tay mà chẳng ai nói thành lời.
Chiến dịch khép lại, nhưng dư âm còn đọng mãi. Bởi những giá trị mà tuổi trẻ Luật Hà Nội để lại nơi đây không chỉ là công trình, là phần quà – mà là niềm tin, là hy vọng và sự gắn kết bền chặt giữa con người với con người.