ANTĐ - Trong dịp Tết Thiếu nhi 1- 6 này, có hơn 1.400 em nhỏ đang phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Phải chống chọi với bệnh tật, các em không thể có những phút giây vui chơi, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, nên những món quà tinh thần dường như tiếp thêm nghị lực giúp các bệnh nhi vượt qua nỗi đau bệnh tật. Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” là hoạt động đầy ý nghĩa được các nhà hảo tâm và Bệnh viện Nhi Trung tổ chức như một món quà gửi đến các bệnh nhi đang điều trị tại đây.
ANTĐ - Cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ trước hành động xích con bắt ăn như thú vật và thản nhiên quay video và đăng tải trên facebook cá nhân của một người mẹ trẻ người Philippines.
ANTĐ - 7 người tị nạn Ai cập và Syria đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng sợ khi suýt bỏ mạng trong một thùng toàn socola nóng chảy.
ANTĐ - Shamar mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với cha, hai cha con thương yêu nhau hết mực, sớm tối quấn quýt, đi đâu cũng có nhau. Một ngày, người cha già yếu và qua đời. Shamar khóc hết nước mắt, nhất định không cho chôn cất cha mà khăn gói đi lên núi cao, nơi có vị thánh tăng già, chàng trai tin rằng vị thánh tăng sẽ làm cho cha anh sống lại.
ANTĐ - Chiều qua (10-3), Cụm thi đua số 4, số 5 CATP Hà Nội đã mời Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương tới nói chuyện cùng chị em phụ nữ nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3).
ANTĐ - Là chủ đề buổi nói chuyện của Tiến sỹ khoa học Đoàn Hương cùng chị em phụ nữ cụm thi đua số 4, số 5, CATP Hà Nội, diễn ra chiều 10-3 tại Hà Nội.
ANTĐ - Em đã lập gia đình được 10 năm, có 2 con trai, chồng em hơn em 5 tuổi. Sau khi con trai thứ 2 được 2 tuổi, chồng em bắt đầu cặp kè với những cô gái khác. Khi em phát hiện ra, anh ấy giải thích đó chỉ là những mối quan hệ qua đường cho vui. Em viết đơn ly hôn thì anh ta kiên quyết không ký đồng thời nói sẽ quyết tâm thay đổi, song chỉ được 1 thời gian ngắn lại “ngựa quen đường cũ”.
ANTĐ - Kalma là người làm công quét dọn ở một võ đường trên núi. Anh hiền lành, chăm chỉ và tốt tính nên được sư phụ của võ đường rất quý và thường dạy cho đạo lý, lễ nghĩa và cách sống. Một ngày nọ, khi thấy mảnh đất trống ở sân sau của võ đường rất bừa bộn, Kalma đã nói với sư phụ là mình sẽ phát quang cỏ, dọn dẹp sạch sẽ rồi đi mua giống rau và hoa về trồng. Sư phụ đồng ý và dặn Kalma: “Tuỳ vào thời gian thuận lợi thì làm”.
ANTĐ - Chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày bầu lại ban cán sự lớp, Sophia rất lo lắng, cô sợ sẽ mất chức lớp trưởng mình nắm giữ. Thông minh, học giỏi, luôn trong tốp 3 của lớp, năng nổ, nhiệt tình, Sophia được bầu làm lớp trưởng trong suốt 2 năm trung học nhưng cứ đến ngày bầu lại là cô luôn lo sợ mình sẽ không được bầu nữa.