Hai mẹ con chết thảm trong vụ cháy cửa hàng gas

ANTĐ - Hai mẹ con chết thảm trong vụ cháy cửa hàng gas Phú Vinh (thôn Văn Trì, xã Từ Liêm, Hà Nội) sáng nay (11-12).

Khoảng 6h30 sáng nay (11-12), hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại cửa hàng gas do anh Nguyễn Huy Việt (1979) làm chủ (tại thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội) khiến hai người chết.

Phát hiện đám cháy, người dân đã dùng búa tạ phá cửa cứu người, tuy nhiên vì cửa khóa trong, nên rất lâu sau đó, 3 người gặp nạn là anh: Nguyễn Huy Việt (quê Phú Thọ), hai nhân viên: Nguyễn Danh Hưng và Nguyễn Văn Hoàn mới được cứu thoát, được đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, 2 người tử vong là chị: Trần Thị Ngàn (sinh năm 1980) - vợ anh Việt, và bé trai Nguyễn Thành Đạt (8 tháng tuổi) - con trai anh Việt.

Sau khi nhận được tin báo, sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều 4 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy và Bắc Thăng Long đến hiện trường dập lửa. Khoảng 8h30, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Theo ghi nhận của PV ANTĐ tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ cửa hàng gas, 3 xe máy, 55 bình gas. Được biết, lô gas trong cửa hàng anh Việt vừa nhập về trưa 10-12. Cửa hàng gas xảy cháy có diện tích 12m2.

 Bác sỹ Nguyễn Thống - Trưởng khoa bỏng, bệnh viện Xanh-pon (Hà Nội) cho biết, 3 nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc bỏng. Hiện 2 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, một người bị bỏng diện tích lên tới 60%, một người bỏng 35%, người còn lại bỏng 25% cơ thể. Bệnh viện đang thực hiện cấp cứu bằng phương pháp giảm đau và chống sốc.
PV ANTĐ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin

Hiện trường vụ cháy khiến 2 người chết

3 chiếc xe máy bị cháy rụi

Các bình gas liên tục "xì" hơi

Vị trí chiếc chiếu phủ được xác định nơi nạn nhân tử vong