Hài hước vợ luống cuống kìm “máu Hoạn Thư” để giữ chồng

ANTĐ - Anh dở khóc dỡ cười khi mỗi lần đi làm về lại thấy vợ vội vàng ra đón rồi bắt chồng cởi ngay áo ra để cô kiểm tra vết son cùng mùi nước hoa. Mỗi lần kiểm tra xong không thấy gì, Ngọc lại nhìn chồng vẻ cảnh cáo nói: "Cứ liệu hồn đấy".

Dân gian có câu: “Cả giận mất khôn”. Các bà vợ khi ghen bao giờ cũng kèm theo sự giận dữ, khi ghen thường lồng lộn và nhiều phen làm cả chồng và mình mất mặt. Đàn bà hay ghen thường ghen tuông vô lý, ghen tuông với cả cô bán hoa quả lỡ tươi cười với chồng mình. Chồng thông cảm cho mình được một hai lần nhưng không thể thông cảm mãi. Cái sự ghen tuông khiến gia đình các chị bị rạn nứt và có nguy cơ tan vỡ, chồng các chị có xu hướng tìm một người phụ nữ tính tình dễ chịu hơn để yêu và chung sống. Thế nên, để giữ chồng, giữ gia đình, các chị cuống cuồng tìm mọi cách để hạn chế những cơn ghen của mình bằng vô vàn những cách cười ra nước mắt...

Chồng ơi! Tránh xa em ra

Vợ chồng Vân lấy nhau mới được 2 năm nhưng số lần họ đòi đưa nhau ra tòa đã tới 10 lần. Trong đó có 2 lần là do Vân nằng nặc yêu cầu còn lại đều là do Thắng, chồng Vân viết đơn. Đơn viết ra chưa bao giờ được đưa đến tòa. Nó cứ hệt như công cụ để hai vợ chồng Vân dọa nạt nhau một khi đối phương làm điều gì đó khiến họ không hài lòng. Nhưng nguyên nhân chính đều do Vân quá ghen tuông. Cô và Thắng yêu nhau từ thời còn học đại học. Ra trường, có công ăn việc làm ổn định, hai người kết hôn.

 

Cuộc sống của hai người trẻ khá thoải mái vì họ không phải lo nhiều về kinh tế. Vì mải mê lo cho sự nghiệp nên vơ chồng Vân vẫn chưa tính đến chuyện sinh con. Ngày trước, khi Vân và Thắng yêu nhau rồi quyết định lấy nhau đã gây nhiều ồn ào trong bạn bè của Thắng vì so với Thắng, Vân thua kém khá nhiều. Thắng đẹp trai, phong độ, có công việc tốt, đã có nhà ở phố lớn còn Vân thì rất xấu, tính tình không cởi mở và đặc biệt là hay ghen.

Nhưng theo quy luật bù trừ thì có thể coi Vân và Thắng là cặp đôi hoàn hảo, là mảnh ghép vừa khít của nhau. Trước khi cưới, Vân đã hay ghen tuông nhưng khi ấy, Thắng cho rằng đó là một nét đáng yêu trong tính cách của người yêu mình và điều đó càng chứng tỏ rằng Vân yêu anh rất nhiều. Nhưng khi đã trở thành vợ chồng, việc ghen tuông của Vân biến chuyển theo một hướng khác, khó chịu hơn và khó chấp nhận hơn. Thắng làm truyền thông, thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn nên việc anh gặp gỡ và làm việc với các chân dài là chuyện thường ngày nhưng điều đó trở thành nỗi lo thường trực trong lòng Vân.

Vân luôn mặc cảm về nhan sắc của mình. Dù đã có sự trợ giúp rất nhiều của son phấn và kiểu tóc cùng quần áo đắt tiền nhưng Vân vẫn không thể thay đổi được một sự thật rằng, cô rất xấu và khi đi cùng chồng, cô thấy mình mới lệch lạc làm sao. Điều này khiến Vân rất buồn lòng. Từ buồn lòng, nó chuyển hóa thành những cơn ghen bất tận của Vân đối với bất cứ cô gái nào có quan hệ với Thắng. Khi chồng về nhà, việc đầu tiên Vân làm là tìm mọi cách lấy được máy điện thoại của chồng để kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn. Chỉ cần tin nhắn từ một người phụ nữ hay cuộc gọi từ một số điện thoại được chồng cô lưu tên có vẻ là con gái thì cả tối hôm đó, chủ đề câu chuyện của hai vợ chồng sẽ chỉ xoay quay việc cô ta là ai, gọi điện hoặc nhắn tin cho Thắng có chuyện gì, làm sao Thắng quen cô ta và anh nhận xét về cô gái đó như thế nào.

Nếu Thắng hào hứng kể chuyện thì dù anh nói lí do liên lạc chỉ vì công việc, Vân cũng sẽ không tin mà cho rằng chồng nhất định rất có cảm tình với cô gái đó nên khi kể về cô, giọng của anh mới vui vẻ đến thế. Còn nếu Thắng kể với sự khó chịu thì Vân lại cho rằng anh cố tình làm thế để che giấu tình cảm thật của mình. Trong câu chuyện, Vân đều cố moi móc và "nhìn" thấy nhất định Thắng có tình ý với bất cứ cô gái nào mà anh gặp. Ghen tuông ban đầu được Thắng coi là gia vị trong cuộc hôn nhân của mình nhưng giờ vợ anh đã nêm vị này quá đà nên anh sinh ra chán nản. Chuyện về nhà sau giờ làm khiến anh mệt mỏi vì lúc nào cũng bị vợ tra hỏi đủ điều.

Sự khó chịu lâu ngày tích tụ thành khối lớn khiến Thắng và Vân thường xuyên cãi nhau. Vân có biệt tài khóc lóc và kể lể. Có lần, cô khóc thâu đến tận sáng. Chán nhà và chán chuyện ghen tuông của vợ, Thằng bắt đầu ít về nhà với lí do công việc. Anh thường xuyên xin đi công tác để không phải ở nhà. Vân sau những cơn ghen của mình và sự vắng mặt liên tục của chồng thì bắt đầu chuyển từ ghen tuông sang sợ hãi. Vân biết cơn ghen của mình đã đi quá đà nhưng cô không tài nào kiềm chế được chúng. Mặc cảm về nhan sắc của mình, Thắng thì lại có điều kiện để gặp gỡ và tiếp xúc toàn với những phụ nữ xinh đẹp nên Vân lúc nào cũng lo mất chồng. Giờ thấy biểu hiện của Thắng như thế, Vân biết mình phải kìm những cơn ghen của mình lại.

Cách Vân làm để kìm ghen là tìm mọi cách tránh xa chồng. Nó trái ngược hoàn toàn với trước đây khi Vân luôn đi theo chồng và kiểm tra cuộc sống của chồng bằng mọi cách. Giờ thì Vân làm mọi cách để không gặp chồng và không đả động gì đến cuộc sống bên ngoài của Thắng. Ngày đầu tiên khi Vân thực hiện chiến dịch "cai ghen", cô đã một phen làm Thắng ngạc nhiên vô cùng khi anh về nhà và vợ tươi cười chào anh. Vân điềm tĩnh dọn cơm và nói vài câu chuyện phiếm. Xong đâu đấy, cô nói với Thắng mình mệt nên muốn ngủ một mình một thời gian. Vậy là hai vợ chồng ở hai phòng khác nhau.

Thắng gặng hỏi vợ xem có chuyện gì xảy ra mà Vân đòi ngủ một mình nhưng câu trả lời vẫn chỉ là "Em mệt" nên anh cũng thôi, không cố hỏi nữa. Vân tránh xa điện thoại và bạn bè của Thắng. Cô tự mình cắt đứt mọi mối quan hệ có thể đem đến cho mình thông tin về công việc và các cô gái mà Thắng gặp gỡ để làm việc. Giai đoạn đầu, Vân luôn thấy bứt rứt, không yên trong lòng vì cô chẳng hề biết được ở bên ngoài, chồng mình đang làm gì và gặp gỡ những ai. Nhưng mãi thì Vân cũng quen được với việc đó.

Việc không ngủ cùng phòng với chồng giúp cô hạn chế được những câu tra hỏi chồng xem cả ngày anh đã làm những gì. Để tâm trí mình thoát khỏi những suy đoán về việc chồng mình đã đi đâu, làm gì, Vân đăng kí học yoga để học cách bình tâm và thư giãn. Cô cũng học thêm các khóa học về nữ công gia chánh, gặp gỡ nhiều người hơn và cô dần tự tin với bản thân mình hơn. Sự tự tin luôn giúp phụ nữ đẹp hơn. Thắng thấy ngạc nhiên với chính vợ mình. Anh thậm chí còn nghĩ Vân đang ngoại tình. Cùng với ngạc nhiên thì Thắng cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều khi về nhà không còn bị vợ tra hỏi đến cùng và kiểm tra điện thoại như trước đó nữa.

Thực ra, Vân vẫn ghen tuông ngấm ngầm nhưng cô đã kiềm chế được cơn ghen của mình và không để cho nó phát ra thường xuyên như trước đó nữa. Có lẽ nhờ vậy mà chồng cô về nhà thường xuyên hơn, cũng quan tâm đến vợ hơn và quả thật, tình cảm vợ chồng mặn nồng hơn. Vân nhận ra rằng, ghen tuông cũng phải có độ thì mới là ghen tuông thông minh vì ghen tuông mù quáng thì dễ dàng giết chết hạnh phúc của gia đình cô.

Mẹ chồng giúp con dâu bớt ghen

Bệnh ghen của Thảo thì lại bắt đầu sau khi cô sinh con đầu lòng. Việc mang bầu và sinh con khiến Thảo tăng cân và trở nên quá khổ. Những tháng đầu, tất nhiên Thảo không thể lên kế hoạch giảm cân cho mình vì cô vẫn phải tích cực ăn uống để có sữa cho con bú. Quãng thời gian ấy, cô lại nghe bạn bè xì xào Hùng, chồng cô, đang có bồ. Thực ra đây chính là điều mà Thảo đã lo sợ khi cô thấy cơ thể mình ngày càng phì nộn ra. Vì chăm con nên Thảo cũng không có thời gian chăm sóc cho mình.

 

Sau khi sinh, cô thường trực trong tình trạng luộm thuộm, lúc nào cũng mặc quần áo ngủ thùng thình để tiện cho con bú, đầu tóc chỉ búi vội, xuề xòa. Trong khi đó, Hùng lúc nào cũng là lượt. Thảo thường trêu chồng rằng anh là ông bố nhàn hạ nhất thế giới vì Hùng hầu như không chăm con ngày nào cả. Hàng ngày khi đi làm về, Hùng chỉ vào bế con, cưng nựng con một chút rồi về phòng riêng của mình. Anh luôn nói công việc của mình cần sự yên tĩnh và tập trung cao độ nên không thể ở cạnh vợ và con được. Thông cảm cho công việc của chồng nên Thảo cũng không thắc mắc nhiều. Hơn nữa việc chăm con cũng đã lấy đi phần lớn thời gian của cô. Thế nhưng khi tin đồn kia đến thì Thảo không để yên cho chồng làm việc nữa. Ngoài việc chăm con, giờ Thảo kiêm thêm cả việc quản chồng.

Hùng phải thực hiện nếp sống theo đúng lịch trình mà Thảo vạch ra. Cô yêu cầu chồng phải về ăn cơm trưa và cơm tối hàng ngày dù trước đó, buổi trưa, Hùng vẫn thường ăn ở công ty vì từ công ty về nhà anh cũng mất hơn 30 phút. Mặc kệ lí do đó, Thảo vẫn nằng nặc bắt chồng về nhà ăn cơm. Nếu Hùng không về thì Thảo bế con đi taxi đến công ty rồi gọi chồng đi ăn cùng mình. Không muốn con mình còn nhỏ mà bị vợ đưa ra ngoài liên tục nên Hùng chấp nhận yêu cầu của vợ.

Quản lý chồng một ngày bằng hai bữa ăn tất nhiên đối với Thảo là chưa đủ. Sự ám ảnh về chuyện chồng có bồ khiến Thảo nghĩ ra đủ trò để hành hạ chồng. Trước giờ cô luôn để chồng thoải mái làm việc và không phải chăm con nhưng giờ, Thảo bắt chồng nghỉ phép ở nhà để Hùng phải thực hiện nghĩa vụ làm cha với con của anh. Hùng không đồng ý thì Thảo tiếp tục dùng chiêu bài bế con đến công ty chồng để ăn vạ. Cực chẳng đã, Hùng đành xin nghỉ phép để chiều theo ý vợ. Một tuần, Thảo chỉ cho phép Hùng được gặp gỡ bạn bè một lần để đảm bảo chồng không có thời gian để hẹn hò với cô nào.

Hùng chỉ chiều được theo ý vợ thời gian đầu. Sau đó, không chịu được những quản lý chặt chẽ và vô lý của Thảo, Hùng mặc kệ Thảo làm đủ trò để giữ anh không ra khỏi nhà, anh vẫn cứ đi khi có việc. Rồi Hùng thu xếp quần áo dọn hẳn khỏi nhà như một hành động thách thức đối với chế độ quản chồng của Thảo. Hàng ngày anh vẫn về nhà chơi với con nhưng rồi lại đi luôn. Hùng không nói chuyện với vợ. Anh chỉ về nhà với con. Thảo không biết sau khi rời khỏi nhà thì chồng cô ăn uống ở đâu, ngủ nghỉ ở đâu và với ai. Không nắm được thông tin về chồng lại thêm việc luôn tưởng tượng rằng Hùng dọn ra ngoài ở với bồ nhí mà mình không thể làm gì được khiến Thảo bị stress nặng. Cô dễ nổi cáu và cũng không chú tâm vào việc chăm sóc con.

Mẹ chồng thấy con dâu cuống cuồng giữ chồng thì lắc đầu cười bảo: "Con ghen tuông như thế là sai sách. Mất chồng chứ không đùa đâu con ơi". Thảo cũng biết mình quá đáng nhưng cô không tài nào gạt bỏ được khỏi suy nghĩ của mình chuyện chồng cô có nhân tình ở ngoài. Không xoá được ý nghĩ ấy nên Thảo thường xuyên cáu kỉnh và giữ con mắt dò xét với chồng. Mẹ chồng nói nếu Thảo muốn gia đình được như xưa thì cô nhất định phải thay đổi. Và sự thay đổi của Thảo có sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ rất lớn của mẹ chồng.

Mỗi khi Hùng về nhà chơi với con, mẹ chồng luôn có mặt và ngồi cạnh Thảo. Vì có mẹ ở đó nên Hùng cũng chủ động nói chuyện với vợ để mẹ không biết hài vợ chồng đang có trục trặc. Chuyện anh chuyển ra ngủ ở ngoài được Hùng giải thích là anh phải ở công ty để làm một dự án lớn, cần đầu tư nhiều sức lực. Mẹ chồng ngồi cạnh Thảo sẽ ra hiệu để Thảo nói chuyện với chồng. Hễ Thảo nói với giọng điệu không phù hợp, không nhẹ nhàng với chồng thì ngay lập tức bị mẹ chồng cấu tay để ra hiệu. Nếu Thảo có ý muốn cãi vã với chồng vì Hùng đã bỏ khỏi nhà hơn một tháng thì ngay lập tức bà sẽ "cướp" diễn đàn bằng cách gọi Hùng ra ngoài ngay lập tức với lí do bà có chuyện muốn nói với con trai.

Kiên trì và cố gắng giữ thái độ bình thường với chồng, thậm chí là cả những khi có giọng điệu vô cùng ngọt ngào, Thảo đã hòa giải được với Hùng và Hùng đồng ý dọn về nhà. Mẹ chồng tự nguyện trở thành nơi để nghe toàn bộ tâm sự, ấm ức của con dâu về chuyện nghi ngờ của cô với việc Hùng có bồ. Mẹ chồng biết rõ tính con trai mình, bà hiểu Hùng không phải là người đàn ông trăng hoa nhưng dáng vẻ luôn bảnh bao của Hùng quả thật cũng đáng để Thảo phải lo lắng. Thế nhưng mẹ chồng lấy chính việc Hùng có bồ nhí ra để uy hiếp Thảo, để dặn Thảo rằng nếu Thảo cứ làm toáng mọi chuyện lên thì chuyện chồng cô tìm một người đàn bà khác là hoàn toàn có thể xảy ra.

Mẹ chồng bày mưu để giúp con dâu yên tâm. Biết Thảo cũng có chút mê tín trong người nên mẹ chồng đặt thầy làm cho bà hai chiếc bùa yêu. Một chiếc sẽ dùng để cho vào ví của Hùng và một chiếc để cho vào ví của Thảo. Bà ca ngợi hết lời công dụng cực hiệu quả của bùa yêu và đảm bảo một trăm phần trăm nếu mang bùa này thì Hùng chỉ yêu mình Thảo, không bao giờ thay đổi tình cảm. Tuy chưa hẳn đã tin rằng bùa yêu có công dụng thực sự nhưng Thảo cũng tạm yên tâm. Mẹ chồng còn bí mật gửi hoa đề tên con trai mình cho con dâu để coi như hành động lãng mạn xuất hiện ngay sau khi vợ chồng Thảo dùng bùa yêu để con dâu bà tin tưởng vào bùa yêu bà làm cho hai vợ chồng. Quả nhiên, khi nhận được hoa và cả quà, Thảo thấy mừng rỡ hẳn. Cô tin rằng bùa đã có tác dụng và những cơn ghen tuông của Thảo nhờ vậy cũng được giảm đi đáng kể.

Chồng ghen trị vợ

Rơi vào hoàn cảnh tương tự như Hùng và Thắng nhưng Việt lại cao tay hơn hai người đồng cảnh ngộ này ở chỗ, anh quay sang trị vợ bằng cách "thi" ghen với vợ.  Việt cho biết, Ngọc - vợ anh - trước giờ vốn là một người phụ nữ hiền lành, nết na thế nhưng không rõ Ngọc đi chơi bạn bè, nghe bạn bè xúi thế nào mà lại về nhà giở trò ghen tuông vớ vẩn với chồng. Ngọc có thể ghen cả ngày và ghen với tất cả mọi thứ. Cô ghen với chiếc tivi mà cứ về đến nhà là chồng cô dính mắt không rời. Những cơn ghen đến với cường độ mạnh và liên tục khiến Việt khiếp vía.

 

Anh dở khóc dỡ cười khi mỗi lần đi làm về lại thấy vợ vội vàng ra đón rồi bắt chồng cởi ngay áo ra để cô kiểm tra vết son cùng mùi nước hoa. Mỗi lần kiểm tra xong không thấy gì, Ngọc lại nhìn chồng vẻ cảnh cáo nói: "Cứ liệu hồn đấy". Việt chẳng hiểu mình phải liệu hồn chuyện gì trong khi anh hoàn toàn trong sạch, không hề có một mối quan hệ ngoài luồng nào và hơn hết, Việt rất yêu vợ. Anh nói cho vợ nghe điều đó hàng ngày nhưng Ngọc lúc nào cũng nhìn Việt với ý dò xét khi được nghe câu đó. Cô lúc nào cũng hỏi lại rằng có thật không rồi ra chiều ngẫm nghĩ như thể chẳng hề tin tưởng.

Những cơn ghen của Ngọc chưa đến mức làm Viêt khó chịu nhưng anh vẫn muốn trị cho vợ một trận cho Ngọc chừa thói ghen tuông vô lí ấy đi. Biện pháp được Việt áp dụng triệt để là ghen ngược. Đây là cách làm thông thường và khá phổ biến để trị vợ ghen của cánh đàn ông và nó lúc nào cũng mang lại hiệu quả. Việt ghen thậm chí còn ghê gớm hơn nhiều so với Ngọc. Điện thoại của Ngọc từ khi Việt bắt đầu chiến dịch ghen ngược của mình không lúc nào được ngơi nghỉ vì cứ khoảng 10 phút Việt lại gọi điện hoặc nhắn tin một lần để hỏi xem vợ đang làm gì. Phòng của hai vợ chồng được Việt biến thành một căn phòng treo đầy ảnh những người đàn ông mà ngày hôm đó Ngọc gặp.

Việt thuê thám tử đi theo vợ và nhiệm vụ của thám tử là ghi lại tất cả hình ảnh của những người Ngọc gặp gỡ. Ảnh rửa ra, Việt sẽ lọc những ảnh Ngọc gặp đàn ông để tối về bắt vợ phải giải trình xem đây là ai, làm nghề gì và có quan hệ thế nào với Ngọc. Thuê thám tử theo vợ chưa đủ, Việt còn đích thân theo vợ trong các bữa ăn trưa. Việt cũng không cho phép vợ ăn diện nữa. Toàn bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền của vợ bị Việt cất vào trong kho và Ngọc chỉ được phép mặc màu tối, thật kín và không hợp thời trang thì càng tốt. Việc phấn son trang điểm của Ngọc cũng bị chồng cấm tiệt. Anh khuyến khích vợ ăn nhiều nhưng không tập luyện để dáng người rất đẹp của Ngọc phình ra và mất đi vẻ cân đối. "Có như thế thì mới không có gã đàn ông nào bám theo vợ anh" - Việt cười tếu táo khi đưa ra yêu cầu bắt vợ ăn nhiều.

Trong khi cấm vợ ăn diện thì Việt lại ngược lại. Anh thay đổi hoàn toàn phong cách của mình. Trước anh chỉ toàn mặc quần âu, áo sơ mi, đi giày đen nhưng giờ Việt chuyển sang đồ bò, áo phông, giày thể thao rất trẻ trung. Việt có dáng người cao nên mặc đồ rất dễ và cũng rất đẹp. Ngọc ghen một thì Việt ghen mười. Anh nghĩ ra đủ trò tai quái và đủ lí do giời ơi đất hỡi để ghen vợ. Tất nhiên điều này làm Ngọc khó chịu. Ngọc khó chịu thì Việt đã thành công. Ngọc khó chịu vì bị chồng ghen tất sẽ hiểu Việt khó chịu như thế nào khi bị cô ghen tuông. Hiểu được điều đó, Ngọc bắt đầu kiềm chế các cơn ghen của mình và cố gắng bỏ thói ghen tuông vô lí.

Trước, một cô gái gọi điện đến cho Việt đã đủ để anh khốn khổ thì giờ, Ngọc không "truy cứu" chuyện đó nữa. Cô cố gắng thản nhiên để mặc chồng dù trong lòng ngổn ngang hàng trăm câu hỏi: Cô ta là ai? Cô ta gọi điện đến cho Việt để làm gì? Giữa Việt và cô gái đó có quan hệ gì với nhau? Việt thừa hiểu vợ sẽ rất tò mò nên anh thường sẽ kể những cuộc điện thoại như thế cho vợ nghe. Ngọc càng nhịn ghen giỏi thì Việt càng công khai cuộc sống của mình cho vợ biết để cô không phải dằn vặt mình với những suy đoán không đầu cuối. Và có vẻ như, công cuộc trị vợ hay ghen của Việt đã thành công.

Ghen tuông có thể được coi là một thứ gia vị giúp cho tình yêu đôi lứa và cuộc sống vợ chồng thêm phần phong phú và thú vị nhưng nêu nêm quá tay, ghen tuông lại trở thành thứ giết chết tình yêu. Mọi thứ đều cần dùng đủ với liều lượng của nó để tạo nên vị tuyệt vời cho tình yêu.