Giữ bình yên cho những cung đường xuân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Những ngày trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hà Nội rộn ràng, người người, nhà nhà ra đường du xuân tạo nên không khí tươi vui của những ngày đầu năm mới. Hòa trong niềm vui ấy là hình ảnh các chiến sĩ công an vẫn căng mình làm nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho những cung đường.

An toàn trên từng tuyến phố

Dòng người tấp nập đổ về các trận địa bắn pháo hoa, tất cả cùng nhau hướng lên bầu trời để cảm nhận khoảnh khắc bước sang năm mới. Trong thời khắc ấy, lực lượng Công an Thủ đô được bố trí trên khắp các mặt trận. Họ là những chiến sĩ Cảnh sát hình sự hóa trang, mật phục, phòng ngừa tội phạm lợi dụng đông người để hoạt động; là chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH luôn trong tâm thế sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp; là chiến sĩ Cảnh sát trật tự đảm bảo đường thông, hè thoáng phục vụ nhân dân đi lại; là những chiến sĩ Cảnh sát khu vực vẫn đang trên đường tuần tra, phòng ngừa trộm cắp tại các khu dân cư; những chiến sĩ Cảnh sát giao thông hướng dẫn, phân luồng, chống ùn tắc. Có lẽ với họ, nhiệm vụ này đã quá quen thuộc bởi xác định khoác trên mình màu áo Công an nhân dân là phải hy sinh hạnh phúc của bản thân, lấy niềm vui của nhân dân làm lẽ sống của mình.

15 tổ công tác 141 được tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn

15 tổ công tác 141 được tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn

“Nếu hỏi nói có chạnh lòng không thì tất nhiên là có rồi. Vì ai chẳng mong những ngày Tết được quây quần bên gia đình đón Giao thừa. Nhưng phải nói rằng, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân, cũng là hạnh phúc của những người thân yêu. Điều này đã trở thành động lực, nguồn cổ vũ, động viên giúp chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - một chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tâm sự.

Theo thông tin từ Phòng CSGT (CATP Hà Nội), 100% cán bộ chiến sĩ đã được điều động chốt tại các nút giao trọng điểm, phối hợp phân luồng tại các trận địa bắn pháo hoa, đảm bảo giao thông được an toàn, thông suốt. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã bố trí các tổ tuần tra lưu động, xử lý kịp thời các tình huống như TNGT, người dân bị hỏng xe…

Trên tất cả mọi ngả đường chính của Thủ đô, không chỉ các đội nghiệp vụ của Phòng CSGT mà 15 tổ công tác 141 cũng được huy động, cùng với đó là lực lượng Cảnh sát GT-TT của công an các quận, huyện, thị xã đều đồng loạt triển khai xử lý vi phạm nồng độ cồn. “Tết là ngày đoàn viên, sum họp. Do vậy, chúng tôi quán triệt cán bộ chiến sĩ phải quyết tâm bằng mọi biện pháp phòng ngừa TNGT, nhất là những vụ do rượu bia gây ra.

Người dân đổ về các địa điểm thờ tự rất đông, do vậy, lực lượng công an đã hóa trang, mật phục, phòng chống các loại tội phạm

Người dân đổ về các địa điểm thờ tự rất đông, do vậy, lực lượng công an đã hóa trang, mật phục, phòng chống các loại tội phạm

Như Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an từng nói, hạnh phúc của mỗi cán bộ chiến sĩ CSGT chính là sau mỗi ngày, mỗi gia đình lại đông đủ, không thiếu vắng một ai. Chúng tôi không lấy số người bị xử lý vi phạm làm thành tích, mà phải nhìn vào kết quả số vụ TNGT giảm, đó mới là thành công. Và vì niềm hạnh phúc lớn lao đó mà kể cả những ngày sau Tết, người dân đã đi làm trở lại thì công việc của chúng tôi vẫn tiếp diễn. Tết với mỗi người dân là quây quần bên người thân, bên gia đình, mâm cơm năm mới, còn Tết của chúng tôi là bên đồng chí, đồng đội, cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT - CATP Hà Nội chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Như Hoa (trú tại quận Cầu Giấy) bày tỏ: “Chúng tôi cảm ơn những chiến sĩ Công an Thủ đô. Trong khi chúng tôi được nghỉ lễ trọn vẹn bên gia đình thì các đồng chí vẫn làm nhiệm vụ. Đó là hình ảnh khiến tôi rất xúc động. Mong các đồng chí luôn khỏe mạnh, tiếp tục cống hiến vì bình yên cuộc sống của nhân dân!”. Đây cũng là cảm xúc, duy nghĩ của rất nhiều người dân chia sẻ với phóng viên An ninh Thủ đô trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua.

Đối tượng Chu Văn Dũng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp điện thoại tại các điểm thờ tự

Đối tượng Chu Văn Dũng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp điện thoại tại các điểm thờ tự

Không để tội phạm hoạt động

Suốt kỳ nghỉ Tết, do thời tiết thuận lợi nên người dân du xuân rộn ràng hơn mọi năm. Người đi vãn cảnh, tham quan, người đến các đền, chùa, miếu, phủ chiêm bái khá đông. Chỉ huy Phòng CSHS cho biết, ngay từ trước Tết, đơn vị đã quán triệt cán bộ chiến sĩ phải triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng nơi đông người để trộm cắp, móc túi, hoặc các tuyến nguy cơ phát sinh tội phạm cướp, cướp giật tài sản.

Tại các trận địa bắn pháo hoa, lượng người đổ về xem tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm tội phạm có thể hoạt động nên các chiến sĩ CSHS cũng được tăng cường. Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội CSHS (CAQ Hoàn Kiếm) nói: “Đêm Giao thừa năm nào cũng vậy, lượng người dân đổ về hồ Hoàn Kiếm rất đông. Lợi dụng điều này, một số đối tượng có thể trà trộn để trộm cắp, móc túi. Chính vì thế, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Phòng CSHS để mật phục, theo dõi, nhằm phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để răn đe, hoặc kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra”.

Không chỉ trong kỳ nghỉ Tết, những ngày sau đó người dân thường đi lễ đền, chùa cầu an. Tại các địa điểm thờ tự như phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, đền Quán Thánh, lễ hội chùa Hương… mỗi ngày đều thu hút hàng vạn người dân. Nắm và dự báo tình hình, Phòng CSHS đã chủ động phối hợp với công an các đơn vị, địa phương triển khai những biện pháp phù hợp với tình hình địa bàn, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền. Thực tế cũng đã cho thấy, nhờ sự vào cuộc chủ động và quyết liệt, tình hình tội phạm trộm cắp, móc túi tại các điểm thờ tự, địa điểm công cộng giảm mạnh. Trong ngày mùng 2 Tết Quý Mão, CAQ Tây Hồ cũng đã bắt giữ đối tượng gây ra các vụ trộm cắp điện thoại tại một số đền, chùa, miếu, phủ trên địa bàn.

Có thể nói, Tết Quý Mão đối với người dân Thủ đô là một cái Tết ấm áp, an lành và hạnh phúc. Để có được một mùa xuân trọn vẹn như vậy có sự đóng góp âm thầm, lặng lẽ, không mệt mỏi của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội. Họ đã hy sinh hạnh phúc riêng vì niềm vui, hạnh phúc của nhân dân. Như Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nói trong buổi gặp mặt, chúc Tết cán bộ chiến sĩ CAQ Cầu Giấy: “Công việc của các đồng chí được cả xã hội tôn vinh. Đây chính là nguồn lực tiếp sức cho các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Công an phải mạnh, phải khỏe thì mới đảm đương được trách nhiệm khó khăn, nặng nề là đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân đón xuân mới yên vui, hạnh phúc!”.

Nhà biên kịch Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Kịch bản (Hãng Phim hoạt hình Việt Nam): An tâm đến lễ hội nhờ sự có mặt của các chiến sĩ công an

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhìn dòng du khách cuồn cuộn đổ về các điểm lễ hội, bản thân tôi thấy rất e ngại. Mặc dù đã lựa chọn du xuân tại các địa điểm ít du khách hơn, nhưng nhìn chung mật độ người tham gia lễ hội vẫn rất đông. Tại đây, các chiến sĩ công an rất vất vả trong việc phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn trật tự. Giống nhiều người khác, tôi luôn lo ngại đám đông nhộn nhạo là cơ hội cho kẻ xấu trà trộn nên nói thật, nhìn thấy bóng dáng các chiến sĩ công an, chúng tôi yên tâm hơn hẳn. Nhờ sự đảm bảo trật tự an ninh của lực lượng công an, năm nay các hiện tượng tiêu cực như “chặt chém”, trộm cắp tài sản của du khách giảm nhiều. Vì vậy tâm thế và tinh thần du xuân, tham gia lễ hội của người dân được thảnh thơi, niềm vui cũng trọn vẹn hơn. Xin cảm ơn sự đóng góp của các chiến sĩ công an. Kính chúc các đồng chí năm mới sức khỏe và hạnh phúc.

Chị Thu Hường (Quận Đống Đa, Hà Nội): Gửi lời cảm ơn và chúc Tết muộn tới các chiến sĩ của chúng ta

Tết là dịp để mọi người được nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình, nhưng năm nào cũng vậy, đó luôn là những ngày bận rộn nhất trong năm của lực lượng công an. Có lẽ họ là những người lúc nào cũng đón Tết, ăn Tết muộn nhất vì còn phải lo ứng trực, bảo vệ sự bình yên và trật tự xã hội cho nhân dân.

Dịp Tết vừa rồi, ai cũng bảo nhau đi chúc Tết thì không uống nhiều và đã uống thì không lái xe vì ra đường sẽ bị xử phạt rất nghiêm. Nói vui với nhau vậy nhưng tôi thấy rất mừng về điều đó. Thực tế nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của các chiến sĩ công an thì chắc chắn không phải ai cũng tự giác ý thức được như vậy, rồi sẽ có biết bao vụ việc không hay xảy ra. Cho tới bây giờ, khi những ngày Tết đã qua thì các chiến sĩ của chúng ta vẫn miệt mài thực hiện các nhiệm vụ, không quản ngày đêm để mọi người du xuân được an toàn. Năm nay tới các điểm danh thắng, di tích ở Hà Nội cũng thấy sự thay đổi rất tích cực khi lối vào, lối ra đều được đảm bảo thông thoáng, nạn trộm cắp, các tệ nạn, “cò mồi” cũng giảm đi đáng kể. Đó thật sự là nhờ công sức và sự vào cuộc rất kịp thời của lực lượng công an. Xin gửi lời cảm ơn và chúc Tết muộn tới các chiến sĩ của chúng ta!

Thanh Xuân (Ghi)