Giàu và nghèo

ANTĐ - Có 2  người nông dân là Joshua và Chris sống cạnh nhau trong ngôi làng nhỏ ở một thung lũng dưới chân núi. Gia đình họ 3 đời đều làm nông và khi cha mẹ mất đi họ được thừa hưởng 3 thửa ruộng để trồng cấy nuôi sống bản thân. 

Mỗi năm 3 vụ họ làm việc quần quật ngoài đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm lụng cấy hái. Joshua lúc nào cũng trong tình trạng nghèo túng, giật gấu vá vai mặc dù làm việc chăm chỉ, vì khi thu hoạch mùa vụ xong trừ hết các loại chi phí, chưa kể có vụ bị sâu hại, thiên tai thì đủ ăn hàng ngày cũng là may mắn lắm rồi. Joshua luôn buồn chán và tự hỏi làm sao để giàu được?

Chris cũng như Joshua, cũng trồng lúa mỳ trên các thửa ruộng của cha mẹ để lại và anh cũng nghèo đói như bạn mình. Cuối vụ mùa, sau khi thu hoạch xong rồi bán lúa mỳ đi, Chris nằm nghĩ tại sao mình không làm gì đó như chế biến thành phẩm, sao cứ phải bán lúa thô như mọi người với giá rẻ như vậy.

Chris đi ra thị trấn, anh thấy các cửa hàng làm bánh mỳ nườm nượp khách, anh vào hỏi giá lúa mỳ đã cán thấy cao gấp nhiều lần so với bán lúa mỳ thô. Chris xin học cách làm, rồi mùa vụ sau anh không bán lúa mỳ thô nữa mà xay xát, rồi học làm bánh mỳ và bán cho mọi người. Anh bán rất đắt khách và từ ấy Chris bỏ luôn làm ruộng, anh cho Joshua thuê lại ruộng và thu mua lúa mỳ thô của bạn. Chris thoát nghèo và làm ông chủ từ đó, còn Joshua vẫn ngày ngày vác cuốc ra đồng.

Khi Joshua hỏi Chris làm cách nào mà trở nên giàu có. Chris cười bảo bạn: Anh bạn ạ, ai cũng chỉ hỏi một câu “Làm thế nào để giàu?” nhưng ít người chịu hỏi: “Vì sao mình nghèo?”. Khi nào anh tự hỏi mình như vậy và tìm ra được câu trả lời, anh sẽ hiểu thôi.