N dại dột tìm đến cái chết chỉ vì bị mẹ la mắng (Ảnh minh họa)
Theo người dân cho biết, vào thời điểm trên, sau khi ăn cơm tối, ông Đặng Quang Hảo (bác ruột của N) qua nhà N chơi thì phát hiện ra N. treo cổ trên cây xoan dâu trước nhà.
Ngay lập tức ông Hảo hô hoán mọi người đến đưa N xuống. Khi mọi người đưa N. xuống thì thi thể em đã lạnh cứng.
Theo lời của một số người hàng xóm cạnh nhà N, thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của N có thể là do lúc chiều N bị mẹ mắng. Có thể do giận mẹ nên N đã quẫn trí dẫn đến hành động dại dột trên.
Ông Hoàng Văn Cơ - Trưởng công an xã Thái Sơn cho biết: “Sau khi xự việc xảy ra chúng tôi đã xuống hiện trường nhưng phía gia đình không yêu cầu giám định pháp y”.
Được biết N. là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vào năm 2008, anh Đặng Quang Năm (bố của N) cũng đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Qua sự việc đau lòng này, có thể thấy suy nghĩ của những em học sinh tuổi mới lớn khá phức tạp. Đòi hỏi các bậc làm cha, làm mẹ phải nắm bắt được tâm lý của con em, tránh tình trạng trách mắng các em nặng lời để gây nên hậu quả đáng buồn trên.