Giận chồng có nhân tình, mẹ ép con cùng tự tử

ANTĐ - Tối 8-4, khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một bệnh nhi là bé trai 11 tháng tuổi (ở Đông Anh, Hà Nội) chuyển từ Trung tâm chống độc sang trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng. Đáng chú ý, cháu bé này đã bị chính mẹ đẻ của mình vì giận chồng mà ép uống thuốc diệt cỏ paraquat để hai mẹ con cùng tự tử. 

Các bác sĩ khoa Nhi cho biết, do tình trạng ngộ độc quá nặng nên dù đã được cứu chữa tận tình nhưng cháu bé không qua khỏi, tử vong vào lúc 22h30 cùng ngày. Còn người mẹ là chị D.T.H. (32 tuổi) hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại Trung tâm chống độc. Theo các bác sĩ của Trung tâm Chống độc thì đến trưa 10-4, chị H. tiếp tục được lọc máu, đầu óc tỉnh táo, có thể nói chuyện và liên tục than khóc ân hận về hành động dại dột của mình, tuy vậy tình trạng ngộ độc vẫn đang rất nặng, tính mạng khó tiên lượng.

Theo lời kể từ một số người thân của chị H., vợ chồng chị đều là viên chức, cuộc sống gia đình khá sung túc. Tuy nhiên, sau khi sinh con thứ 2 (là cháu bé vừa tử vong) được vài tháng thì chị H. phát hiện chồng có quan hệ bất thường với một phụ nữ cùng quê. Chị H đã nhiều lần khuyên giải nhưng chồng chị vẫn công khai quan hệ với người này. Đây cũng chính là nguồn cơn dẫn đến sự việc đau lòng nói trên. Cụ thể vào sáng 8-4, khi mẹ chồng đi khám bệnh còn đứa con trai lớn (4 tuổi) đi mẫu giáo, ở nhà chị H. khóa trái cửa, sau đó cả hai mẹ con uống hết gần 100ml thuốc diệt cỏ paraquat. Mẹ chồng chị H về, phát hiện sự việc, vội vàng đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Bắc Thăng Long cấp cứu nhưng do tình trạng ngộ độc nặng nên được chuyển thẳng đến Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai.

GS.TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc cho biết, số ca ngộ độc do uống thuốc diệt cỏ paraquat có xu hướng gia tăng nhanh trong những năm gần đây, riêng tại Trung tâm mỗi năm có khoảng vài chục ca tử vong do loại hóa chất độc hại này. Đa số những ca uống thuốc diệt cỏ để tự tử là do mâu thuẫn gia đình, quan hệ vợ chồng không hạnh phúc hoặc kinh tế khó khăn, cuộc sống bế tắc.