TP.HCM

"Giải quyết mâu thuẫn" giúp bạn, giết nhầm người ngay tại quán bar

ANTĐ - Muốn "giải quyết mâu thuẫn" cho bạn mình nên Lợi đã lấy một thanh sắt nhọn định đâm thủng bụng đối phương, nhưng lại đâm nhầm người.

Ngày 23/10, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Tấn Lợi (SN 1995, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội “giết người".

                                          Bị cáo Phan Tấn Lợi tại tòa phúc thẩm

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lợi còn khai thêm 2 đồng phạm mới có liên quan trong vụ án mong được nhẹ tội. Lợi cho biết, trong quá trình bị cáo trốn chạy sang Campuchia, bị cáo nhiều lần liên lạc với hai người này và họ còn gửi tiền qua cho bị cáo sinh sống.

Sau  một thời gian trốn chui nhủi nơi đất khách, Lợi chán nản nên đã về nước đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội. Lợi còn khai rằng, hai người này khuyên Lợi hãy nhận tội hết một mình.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, Lợi bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án tử hình. Vì sợ chết, Lợi đã khai thêm hai người này với hy vọng được giảm tội chết. Nhận thấy lời khai của bị cáo là không có căn cứ nên cấp tòa phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo.

HĐXX xét thấy, bị cáo tước đoạt mạng sống của người khác một cách trái pháp luật, hành vi có tính chất côn đồ do đó cần phải xử phạt với mức án thật nghiêm khắc mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội. Đồng thời, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra, công an tỉnh Tây Ninh điều tra hành vi của hai người có liên quan mà bị cáo đã khai tại tòa.

Theo án sơ thẩm, khoảng 23h30, ngày 9/12/2013, anh Trương Nhất Minh cùng em ruột là Trương Minh Tâm, bạn là Trần Thị Bích Loan và nhóm bạn cùng đến quán bar ở khu phố 1, phường 4, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để uống bia.

Lúc này, Trần Thanh Lực (SN 1990, là bạn trai của Loan) gọi điện cho Loan kêu mượn điện thoại để sử dụng. Loan đi ra ngoài quán bar đưa điện thoại cho Lực rồi quay vào trong quán.

Khoảng 30 phút sau, Loan mượn điện thoại của anh Trương Minh Tâm để gọi cho Lực yêu cầu Lực trả điện thoại. Sau khi nhận điện thoại, Lực đến quán bar để trả điện thoại cho Loan. Tại đây, Lực gặp nhóm bạn gồm Lê Quốc Cường (SN 1993), Trần Trọng Hữu (SN 1994) và Nguyễn Tấn Lợi cũng đến quán bar chơi.

Lúc này, nhóm của anh anh em Minh - Tâm ra về. Khi vừa ra khỏi quán thì Lực và những người bạn vừa ở trong bar cũng ra về. Lực hỏi nhóm anh Minh ai sử dụng điện thoại có số đuôi cuối là 144? Nhóm anh Minh không trả lời nên đối tượng Cường dùng chân đá vào mặt của Tâm một cái. Thấy em trai bị đánh, anh Minh vào can ngăn thì bị Lợi đánh và dùng một cây kim loại đầu nhọn đâm một nhát vào ngực khiến anh Minh gục tại chỗ.

Gây án xong, Lợi vứt bỏ hung khí trốn khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân được mọi người  đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến giữa tháng 2/2013, Lợi đã ra cơ quan công an đầu thú.