Giá trị của khó khăn

ANTĐ - Một hôm, sư tử tìm đến trước mặt Thượng đế, nó nói: Tôi muốn cảm ơn vì ngài đã ban cho tôi một sức mạnh phi thường, đứng trên muôn loài thú.

Thượng đế mỉm cười: Nhưng đó không phải là lý do ngươi đến đây hôm nay đúng không? Xem ra có gì đó làm cho ngươi không thoải mái? Sư tử cả mừng, nói ngay: Ngài quả thực thấu suốt mọi điều. Tôi làm chúa tể rừng xanh, không việc gì là không giải quyết được, chỉ mỗi tội ngày nào cũng bị tiếng gà gáy làm cho thức giấc. Xin ngài hãy ban tặng cho tôi một khả năng để có thể không bị quấy rầy bởi tiếng gà đó nữa. Thượng đế bèn nói: Ngươi hãy đến gặp voi, anh ta sẽ cho ngươi cách giải quyết chuyện này.

Sư tử vội vàng lao đến bờ hồ trong rừng tìm voi, song không thấy voi đâu mà chỉ nghe những tiếng gầm gào cực kỳ khó chịu. Đi theo hướng tiếng kêu đó, sư tử trông thấy voi đang tức giận khua loạn chiếc chân trước của mình lên đầu. Sư tử bèn hỏi: Sao trông anh có vẻ bực bội vậy? Voi vừa ra sức lắc tai, vừa nói: Mấy con bọ đáng ghét luôn tìm cách chui vào tai tôi đốt, làm tôi khó chịu đến chết đi được. Thấy vậy, sư tử không hỏi nữa mà quay về. Giữa đường, nó chợt nhận ra: voi to như vậy mà còn bị mấy con bọ bé xíu làm cho khốn khổ, vậy thì tình cảnh mình có thấm vào đâu? Chỉ bị làm phiền mỗi lúc buổi sáng, còn voi khó chịu hết ngày này sang tháng khác. Hóa ra mình còn may mắn hơn nhiều. Với lại, cứ coi như gà gáy là để đánh thức mình dậy, như vậy lại còn được lợi. Từ đó, sư tử sống thoải mái hơn hẳn.

Mỗi khi gặp chuyện khó khăn, con người thường oán thán, cầu xin các lực lượng siêu nhiên ban cho mình thêm năng lực để vượt qua. Thực ra cuộc sống rất công bằng, không ai được quá nhiều mà cũng không ai bị lấy đi hết. Mỗi sự khó khăn đều có những giá trị riêng của nó.