Ghi dấu ấn bằng những chiến công

ANTĐ - Trò chuyện với Trung úy Nguyễn Bá Tú, cán bộ trinh sát Đội An ninh Tài chính chứng khoán, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư - CATP Hà Nội mới thấy, ẩn sau dáng vẻ bề ngoài thư sinh ấy là niềm đam mê, tâm huyết, say sưa tìm tòi nghiên cứu cùng đồng đội khám phá những thủ đoạn mới trong lĩnh vực tội phạm kinh tế.

Ghi dấu ấn bằng những chiến công ảnh 1

Trung úy Nguyễn Bá Tú trong một hoạt động công tác về nguồn tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Trung úy Nguyễn Bá Tú là thế hệ thứ ba trong một gia đình mang trên mình bộ sắc phục An ninh nhân dân. Từ nhỏ, được sống trong môi trường của những người chiến sỹ công an, Tú đã ước mơ sau này mình sẽ nối tiếp bước đường ấy. Sau 5 năm rèn luyện tại Học viện An ninh nhân dân, Tú được phân công về Đội An ninh Tài chính chứng khoán, Phòng An ninh  tài chính, tiền tệ, đầu tư CATP Hà Nội, phụ trách công tác an ninh địa bàn Cục Hải quan TP và 11 Chi cục Hải quan trên địa bàn Hà Nội với nhiệm vụ chính là theo dõi, phát hiện sai phạm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ngay khi nhận nhiệm vụ, Trung úy Nguyễn Bá Tú với sức trẻ và nhiệt huyết của mình đã không ngừng học hỏi các thế hệ cha anh đi trước cùng đồng đội trong đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm 2015, Trung úy Nguyễn Bá Tú đã trực tiếp phát hiện, thụ lý hồ sơ, đồng thời tham gia giải quyết 1 chuyên án và 4 vụ việc liên quan đến gian lận thương mại.

Điển hình là vụ phát hiện một lượng lớn mỹ phẩm nhập lậu với giá trị khoảng 30.000 euro (tương đương gần 800 triệu đồng) vào ngày 15-7-2015. Vụ việc này sau đó Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã đề xuất xử lý hành chính với số tiền 120 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm theo quy định.

Cũng trên lĩnh vực gian lận thương mại, Nguyễn Bá Tú cùng đồng đội đã đấu tranh với tổ chức tội phạm có dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội; xác định 57 hóa đơn khống với tổng giá trị hàng hóa là doanh thu chịu thuế gần 867 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là gần 75 tỷ đồng. 

Cuối năm 2015, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã bắt giữ ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ Quốc tế (Công ty IDT), để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Hải là chủ dự án “Học làm giàu” và dự án “Mắc ca tỷ đô” ở Điện Biên gây xôn xao dư luận khi huy động vốn với lãi suất cao, thu hút hàng nghìn người tham gia đầu tư.

Nhưng ít ai biết, chuyên án “khủng” ấy  bắt đầu từ nguồn tin trinh sát của Trung úy Nguyễn Bá Tú. Liên tục trong nhiều ngày, anh vất vả đeo bám, theo dõi di biến động của đối tượng, nhằm ngăn chặn đến mức thấp nhất hậu quả có thể xảy ra. Sau ngày thực hiện lệnh bắt ông Phạm Thanh Hải, chuyên án được chuyển tiếp cho Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Giai đoạn đầu, chuyên án đã đảm bảo nguyên vẹn tài sản trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Không chỉ là một người vững chuyên môn, Trung úy Nguyễn Bá Tú còn là một cán bộ Đoàn nhiệt tình, trách nhiệm với nhiều sáng kiến. Nguyễn Bá Tú cho biết: Điều tâm đắc nhất khi gánh trên vai chức danh thủ lĩnh thanh niên là những hoạt động hướng về cộng đồng. Trên bàn làm việc của đội là… con lợn đất dán dòng chữ “Áo trắng đến trường”.

Trung úy Nguyễn Bá Tú cho biết: Đây là chương trình từ thiện của Cụm thi đua số 1 vào năm 2015 - năm mà Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư làm Cụm trưởng. Trong năm này, Cụm thi đua số 1 đã tặng 150 chiếc áo trắng cho học sinh trường Tiểu học Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Hà Giang, thể hiện tấm lòng của CBCS Cụm thi đua số 1 với những học sinh nghèo ở nơi cực Bắc Tổ quốc.

Hỏi Nguyễn Bá Tú về kỳ vọng và hoài bão trong tương lai, anh nói mong được đi một chặng đường dài với lực lượng CAND và ghi được nhiều chiến công. Chúc cho người chiến sỹ trẻ ấy luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết với ngành, với công tác Đoàn để hoàn thành lý tưởng lớn của mình.