Gặp cảnh sát 141, gã trai phi tang ma túy bất thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Lợi dụng trời tối, đối tượng ném ma túy xuống chân chống xe, còn khăng khăng không nhận của mình. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát 141 đã khiến nam thanh niên phải cúi đầu nhận tội. 

Tối 22/9, tổ công tác Y7/141 do Thiếu tá Nguyễn Minh Đức (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7, Phòng CSGT) là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Mậu Lương – Phúc La thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Đối tượng Hồ Ngọc Hà

Đối tượng Hồ Ngọc Hà

Khoảng 22h cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen mang BKS 29M1-840.xx không đội mũ bảo hiểm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Đáng chú ý, ngay khi nhìn thấy chốt 141, lợi dụng trời tối, đối tượng liền ném một túi nilon xuống chân chống xe. Tuy nhiên hành vi này không qua mắt được lực lượng làm nhiệm vụ. Cảnh sát yêu cầu nhặt lên nhưng nam thanh niên khăng khăng khẳng định không phải của mình.

Đối tượng Hồ Ngọc Hà tại trụ sở Công an.

Đối tượng Hồ Ngọc Hà tại trụ sở Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau ít phút đấu tranh, đối tượng đã phải tự giác nhặt túi nilon lên và dắt xe vào chốt. Kiểm tra trong túi nilon chứa nhiều tinh thể màu trắng. Danh tính nam thanh niên được xác định là Hồ Ngọc Hà (SN 1994, HKTT: Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội). Hà khai nhận tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma túy đá.

Hiện tổ công tác Y7 đã bàn giao đối tượng, phương tiện và tang vật về Công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.