Gã con rể mất hết tính người

(ANTĐ) - Tìm đến nhà vợ cũ để xin nối lại nhưng không có nhiều hy vọng. Lương Trọng Nam (SN 1972, trú ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã dùng dao cứa cổ mẹ vợ đến chết.

Gã con rể mất hết tính người

(ANTĐ) - Tìm đến nhà vợ cũ để xin nối lại nhưng không có nhiều hy vọng. Lương Trọng Nam (SN 1972, trú ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã dùng dao cứa cổ mẹ vợ đến chết.

Lương Trọng Nam không chút quanh co khi khai báo về hành vi giết hại mẹ vợ của mình. Vụ án xảy ra vào hồi 12h ngày 10-7-2010 tại gia đình bà Nguyễn Thị Sang (SN 1932), ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Không gặp vợ cũ là chị Lê Thị Huệ (SN 1972), chỉ có bà Sang ở nhà, đối tượng đã nán lại thuyết phục mẹ vợ khuyên con gái nối lại tình nghĩa vợ chồng giữa hai người. Biết bản tính con rể lười lao động lại hay rượu chè nên bà Sang đã trách mắng mấy câu; đồng thời bảo, nếu hai đứa quay lại với nhau thì mỗi tháng phải đưa cho bà 300.000 đồng để nuôi bé L.T.M.A (10 tuổi, con riêng của chị Huệ).

Bà Sang dứt lời, Nam cũng vặc lại ngay: “Thế thì tôi đi về”. Tranh cãi còn tiếp diễn, khi bà Sang đi đến gian phòng ở gần cầu thang thì Nam cũng đi theo ra và nhìn thấy một con dao treo trên giá. Ngay lập tức, Nam vớ lấy hung khí, chồm lên vít cổ bà Sang xuống. Tay trái đối tượng siết chặt cổ bà Sang, tay phải cầm con dao cứa ngang cổ nạn nhân. Mặc cho bà Sang van xin tha mạng, nhưng gã con rể mất hết tính người này vẫn lạnh lùng cứa thêm nhát thứ hai, làm nạn nhân gục ngã và chết tại chỗ. Sau khi gây án, tên Nam lẳng lặng đi xe đạp về nhà mình. Đến 14h cùng ngày, cháu L.T.M.A về nhà thấy bà ngoại nằm bất tỉnh trên vũng máu đã hô hoán hàng xóm và báo cho cơ quan công an. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Sang là do vết thương vùng cổ bị mất máu nhiều không thể hồi phục. Vết thương được xác định là do vật sắc nhọn, có lưỡi tác động trực tiếp theo hướng từ trái sang phải.

Lương Trọng Nam tại phiên xử ngày 25-3

Lương Trọng Nam tại phiên xử ngày 25-3

Về gã con rể mất nhân tính Lương Trọng Nam, biết không thể trốn tránh pháp luật nên đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội vào lúc 18h30 cùng ngày. Trước khi xuống tay giết hại mẹ vợ, Lương Trọng Nam đã từng ba lần phải thụ án tù về các tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và gần đây nhất là 12 năm tù về tội cướp tài sản.

Với tội ác trên, Lương Trọng Nam bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội giết người, theo khoản 1, Điều 93-BLSH và bị xem xét ở các tình tiết có tính chất côn đồ, tái phạm nguy hiểm. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua

(25-3), mặc dù ý thức rất rõ về hành vi phạm tội của mình, nhưng Lương Trọng Nam vẫn ra sức cầu xin HĐXX cho hưởng lượng khoan hồng để sớm được trở lại cuộc sống tự do. Lý giải về tội ác của mình, Lương Trọng Nam đổ vạ cho “ma men”. Bị cáo khai, trước khi đến nhà mẹ vợ đã uống vài chén rượu. Mục đích đến chỉ là để hỏi vợ vì sao không mua quà cho con trong ngày sinh nhật và muốn gia đình đoàn tụ.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ tước đi tính mạng của nạn nhân mà còn thể hiện sự băng hoại về đạo đức, không thể cải tạo, giáo dục được. Do đó, cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội và góp phần đấu tranh, phòng ngừa chung. Từ nhận định của cơ quan công tố, các tài liệu, chứng cứ và lời khai, tranh luận tại tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Lương Trọng Nam tử hình về tội giết người.           

 Trịnh Tuyến