Triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”

Triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”

ANTD.VN - Kỷ niệm kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”.
Lạc bước Thiên đường

Lạc bước Thiên đường

ANTĐ - Trên dải đất hình chữ S, nơi hẹp nhất cũng là nơi nổi tiếng với nhiều hang động kỳ bí, di sản thiên nhiên nhất, nơi khúc ruột miền Trung thắt lại với bề rộng chỉ hơn 50km tính từ Tây sang Đông. Quảng Bình cũng là nơi con đường Trường Sơn lịch sử (đường Hồ Chí Minh) bắt đầu phân nhánh Đông - Tây. Ở đoạn đầu của một trong hai con đường huyền thoại ấy, có một nơi được gọi với cái tên đẹp như ước mơ của con người, Động Thiên Đường.
Trường Sơn, con đường huyền thoại

Trường Sơn, con đường huyền thoại

ANTĐ - Một hành trình 3 ngày nếu đem so với quãng thời gian hàng tháng trời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của lớp ông cha ta năm xưa xem ra chẳng thấm tháp gì. Tuy nhiên, giờ chỉ cần chừng đó thời gian cho một người đi du lịch bằng xe máy để trải nghiệm những đổi thay của thời gian, những dấu ấn lịch sử, những vết tích chiến tranh còn ẩn hiện trên con đường huyền thoại ấy, đường Trường Sơn.

Huyền thoại thác thiêng Ma Hao

Huyền thoại thác thiêng Ma Hao

ANTĐ - Thác Ma Hao còn có tên là thác “chó ngáp” ở xã Trí Nang (Lang Chánh - Thanh Hoá), đây là một trong những điểm đến “khó nhằn” của những cung đường miền núi xứ Thanh. Nhưng nếu đã vượt qua bước đường dữ dội đến với Ma Hao, hoà mình vào dòng nước mát lành thì những khó nhọc như tan biến hết.