Đừng quên người nghèo

ANTĐ - Tết nhất đến nơi rồi mà sao tôi thấy trong lòng cứ hững hờ, dửng dưng như không. Vậy mà thiên hạ thì khối người vẫn thích chơi của “độc” thể hiện đẳng cấp. Một quả bưởi hồ lô mà giá lên tới 1,2 triệu đồng, chả hiểu áp Tết còn leo đến đâu?

- Tôi thì chả “rồ” mà chơi mấy thứ quả “độc” ấy! Bây giờ một bộ phận không nhỏ rất thích khoe đẳng cấp trong ngày Tết với gà Đông Cảo, cá trắm giòn, thịt bò Úc…

- Sẵn tiền thì cứ việc mua mà ăn sướng mồm, nhưng không nên quên rằng, cả nước hiện còn 

1 triệu người Tết đến lo hết sạch gạo ăn. Năm nay có 27 tỉnh phải xin gạo để chia cho mỗi hộ nghèo 15 cân đấy.

- Dịp Tết này, báo chí, truyền hình đưa tin các chuyến hàng, mang Tết đến cho người nghèo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa không chỉ là nghĩa tình “lá lành đùm lá rách” mà còn để đánh động, thức tỉnh những người vô cảm ăn tiêu, phè phưỡn trong khi bà con vẫn đang phải chật vật kiếm sống.

- Nếu những người vô cảm ấy mà biết thức tỉnh để cùng chia sẻ thì còn gì bằng.