Đứng ngồi không yên

ANTĐ - Đã nhập học được hơn 1 tháng nay với các khoản tiền ban đầu lên tới trên 3 triệu đồng, Bế Thị Thuyên (nhà ở Cao Bằng), sinh viên năm thứ nhất Học viện Hành chính cho biết em vẫn đang phải chờ thủ tục cho vay vốn. 

- Sinh viên mới nhập học như em ở Hà Nội, cảm giác thấy thế nào?

- Được học ở Hà Nội là điều em mơ ước từ lâu, nhận được giấy báo trúng tuyển em rất vui nhưng không biết lấy tiền đâu đi học vì gia đình em rất khó khăn. Được các bác, các cô ở quê động viên mẹ con em đây là cơ hội thoát nghèo nên em mới quyết tâm. Nhưng quả thật, cuộc sống ở đây rất đắt đỏ, chỉ đi thuê chỗ trọ thôi em cũng đã vất vả lắm vì ở đâu cũng đòi tiền triệu.

- Ngoài ra còn đủ thứ tiền ăn uống, sinh hoạt, đi lại nữa chứ?

- Vâng, lần đầu tiên sống xa nhà, cái gì cũng phải bỏ tiền ra mua, em xót lắm. Tiền là mẹ vay mượn mọi người, không biết lấy đâu ra trả. Nhà em chỉ trông vào mấy sào ruộng, bố lại đau ốm...

- Vậy chắc em phải đăng ký vay tín dụng ưu đãi cho sinh viên nghèo chứ?

- Có chứ ạ. Đây là khoản vốn vay mà sinh viên nghèo như bọn em trông chờ nhiều nhất. Với mức 1 triệu đồng/tháng cũng chỉ đủ để đóng tiền học nhưng còn hơn các bạn khác cũng khó  khăn nhưng chưa phải là đối tượng được vay thì rất lo lắng, vay mượn, thậm chí phải nợ học phí mỗi khi đến kỳ nộp tiền học.  

- Đã hơn 1 tháng nhập học rồi, em vẫn chưa nhận được khoản vay này à?

- Vẫn chưa chị ạ, không biết khi nào thì được nhận vì thủ tục thì triển khai ở quê em, trong khi em lại học ở Hà Nội nên thiếu giấy tờ gì cũng rất mất thời gian để đi lại xác nhận rồi gửi về quê. Làm xong thủ tục, chúng em mới được trường hoàn lại khoản học phí đã nộp từ ngày nhập học. Chưa lo xong khoản tài chính, bao nhiêu sinh viên là từng đấy gia đình đứng ngồi không yên.