Du khách quốc tế háo hức chờ đón Tết Việt

ANTĐ - Những ngày này, rất nhiều du khách nước ngoài có mặt tại Thủ đô Hà Nội hào hứng, phấn khởi khi được hòa vào dòng người nhộn nhịp chào đón xuân mới Bính Thân 2016. Phóng viên báo An ninh Thủ đô đã gặp gỡ và trò chuyện cùng bè bạn quốc tế tại Hà Nội trong dịp hết sức đặc biệt này: 

Eric Meshenberg (du khách Mỹ): Không khí Tết đã gần lắm rồi

Du khách quốc tế háo hức chờ đón Tết Việt ảnh 1

Tôi rất thích không khí những ngày này ở Hà Nội. Đường phố nhộn nhịp, đông đúc. Khi nhìn thấy mọi người mặc những bộ trang phục đặc biệt như áo dài, hay đường phố ngập tràn những cành hoa đào tươi thắm… tôi thấy được không khí Tết của các bạn đang gần lắm rồi. Tôi còn thấy trên các vỉa hè được trang trí rất nhiều hoa - giống như những loại hoa chúng tôi có trong dịp Giáng sinh vậy. Tôi đã từng đến TP.HCM và giờ là Hà Nội. Tôi nhận thấy rằng dù người dân TP.HCM hay người dân Hà Nội đều rất thân thiện, ấm áp. Họ nhìn thấy tôi đều nói: Xin chào! và nở nụ cười rất rạng rỡ. Tôi thực sự cảm kích khi những người Mỹ như chúng tôi đều rất được chào đón ở Việt Nam. Chúc các bạn một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thật tuyệt vời. 

Noleen và Steve Jordan (du khách Australia): Kỷ niệm không thể quên của chúng tôi

Du khách quốc tế háo hức chờ đón Tết Việt ảnh 2

Chúng tôi biết rằng Tết Nguyên đán đang đến gần và đây thực sự là một ngày lễ rất quan trọng đối với các bạn. Chúng tôi cảm thấy như được vui chung cùng người dân Hà Nội. Thật là vui khi nhìn thấy cả đường phố được trang hoàng rực rỡ, với những chiếc đèn nhấp nháy trên cao, những chậu hoa khoe sắc bên bờ Hồ Hoàn Kiếm. Chúng tôi đã chụp được những tấm ảnh thật đẹp khi dạo quanh khu phố cổ sầm uất hay ghé thăm Hoàng thành Thăng Long - một di sản thế giới cổ kính mà không phải nơi nào cũng có được. Đó sẽ là những kỷ niệm không thể quên của chúng tôi. 

Luna Boruchowicz và Mia Finkman (du khách Argentina): Sẽ thưởng thức pháo hoa ở Hà Nội

Du khách quốc tế háo hức chờ đón Tết Việt ảnh 3

Thật vui khi lại đến Hà Nội đúng vào dịp Tết Nguyên đán - ngày Tết truyền thống của người Việt. Đây là một điều rất đặc biệt vì đất nước chúng tôi chỉ đón năm mới chứ không có Tết Âm lịch. Hơn thế nữa, khí hậu ở Argentina rất nóng, còn ở Hà Nội thì rất lạnh, dường như điều này khiến cho người dân Hà Nội thêm phần náo nức hơn. Chúng tôi cũng đã có dịp đi thăm nhiều nơi, và thấy rất nhiều hoạt động mừng năm mới đang diễn ra trên thành phố của các bạn như triển lãm tranh, cây cảnh, cả chợ hoa Tết nữa... Dự định của chúng tôi là sẽ thưởng thức màn pháo hoa chào năm mới và đón Tết cùng người dân Thủ đô. 

Jean - Pierre Di Martino (du khách Pháp): Háo hức đón Tết cùng bà con dân tộc

Du khách quốc tế háo hức chờ đón Tết Việt ảnh 4

Tôi có một người bạn ở Việt Nam và thật may mắn trong dịp này khi tôi quyết định đến thăm Việt Nam lại trùng vào Tết Nguyên đán. Tôi biết được một số nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc… coi đây là dịp lễ lớn nhất trong năm. Nhìn thấy mọi người tất bật chuẩn bị cho Tết tôi thấy rất thú vị. Ngay cả khi đi dọc bờ Hồ Hoàn Kiếm, những người khách nước ngoài như chúng tôi cũng nhận thấy đặc biệt hơn ngày thường khi mọi thứ đều được trang trí rất đẹp, rất lộng lẫy. Sau khi ở Hà Nội vài ngày, tôi sẽ đến thăm Tả Van, Sapa. Tôi nghe nói không khí ở đó còn lạnh hơn Hà Nội rất nhiều nhưng tôi rất háo hức được đón Tết cùng bà con dân tộc nơi đây. Đây sẽ là một chuyến du lịch đáng nhớ đối với tôi.