Dụ đến nhà để cưỡng đoạt tài sản

ANTĐ - Cho rằng mua phải “hàng lởm”, Trịnh Văn Dũng (SN 1964, trú ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) đã vờ mua thêm vài bộ sập gỗ nữa để lừa nạn nhân đến nhà. Tại đây, đối tượng cùng đồng bọn đe dọa và ép chủ xưởng mộc để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Trịnh Văn Dũng (giữa) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Đồng phạm với Trịnh Văn Dũng còn có Lê Ngọc Bảo (SN 1968), trú ở xã Phù Lỗ và Lê Quang Thọ (SN 1973), trú tại xã Trung Giã, cùng huyện Sóc Sơn. Bị hại trong vụ án là ông Trịnh Xuân Chè (SN 1959), trú ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, vắng mặt tại phiên tòa. 

Tài liệu truy tố thể hiện, ông Chè chuyên sản xuất và kinh doanh đồ mộc gia dụng. Cuối năm 2010, ông Chè bán cho Lê Ngọc Bảo và Nguyễn Đình Trí 13 bộ sập gỗ với giá 32 triệu đồng/bộ, gồm 2 tấm liền khối. Sau khi mua xong, Bảo và Trí bán lại cho Trịnh Văn Dũng để hưởng tiền chênh lệch. Nhận hàng, Dũng phát hiện tất cả các bộ sập gỗ đó đều không được làm theo đúng thỏa thuận ban đầu. Ấm ức vì mua phải “hàng lởm”, Dũng liền nghĩ ra “độc chiêu” để đòi lại tiền từ chủ xưởng mộc.

Thực hiện kế hoạch, ngày 17-1-2011, Dũng gọi điện cho ông Chè bảo bán thêm cho đối tượng 2 bộ sập gỗ nữa. Tưởng Dũng mua hàng thật, 2 ngày sau, ông Chè trực tiếp áp tải xe chở sập đến nhà đối tượng. Trước đó, Dũng cũng đã thông báo để Bảo, Thọ cùng một số đối tượng phục sẵn tại nhà mình. Khi ông Chè vừa mang hàng đến, Dũng liền khóa chặt cổng lại, đồng thời ép chủ xưởng mộc và những người đi cùng vào phòng khách của nhà đối tượng. Tại đây, Dũng bắt ông Chè và những người cùng đi phải đưa hết điện thoại cho hắn và uy hiếp chủ xưởng mộc. Dũng bắt ông Chè phải thanh toán đủ tiền 13 bộ sập với giá 39 triệu đồng/bộ và lấy lại toàn bộ số “hàng lởm” đó. Khi ông Chè nói không mang theo tiền, Dũng ép phải viết giấy bán xe ô tô và dọa sẽ quẳng heroin vào xe nếu bị khước từ. 

Bị giam giữ và đe dọa, ông Chè buộc phải ký vào giấy “thanh lý” theo yêu cầu của Dũng cùng đồng bọn với số tiền lên đến 514 triệu đồng. Thế nhưng khi chủ xưởng mộc xin được về nhà lấy tiền thì Dũng và đồng bọn lại không đồng ý. Để tự giải thoát cho mình, ông Chè phải bảo người lái xe của mình về nhà xoay tiền mang đến cho vay. Giao đầy đủ tiền cho Dũng cùng đồng bọn, song khi quay ra thu hồi “hàng lởm” mang về thì chỉ còn lại 8 bộ sập. 5 bộ sập còn lại, Dũng nói đã bán, lúc nào trả sau. Trước khi được “trả tự do”, Dũng và đồng bọn còn bắt ông Chè phải nộp phạt thêm 50 triệu đồng nữa. Sau khi đối trừ giá trị thực tế của 8 bộ sập thu hồi, cơ quan công an xác định Trịnh Văn Dũng và đồng bọn đã chiếm đoạt của ông Trịnh Xuân Chè tổng cộng 300 triệu đồng… Với các hành vi đó, VKSND TP Hà Nội đã truy tố cả 3 đối tượng về hai tội giam người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. 

Tại phiên tòa hôm qua (6-8), Trịnh Văn Dũng và Lê Quang Thọ thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng truy tố. Riêng Lê Ngọc Bảo thì quanh co khi cho rằng không giam giữ người trái pháp luật và cũng không cưỡng đoạt tài sản của bị hại. Bị cáo này bao biện việc ông Chè trả tiền, lấy lại sập từ Dũng là do hai bên tự thương lượng giải quyết với nhau, anh ta không tham gia vì không có vai trò gì.

“Khi ông Chè đến nhà Dũng, bị cáo mới có mặt” - Lê Ngọc Bảo trình bày. Đối với 50 triệu đồng bắt phạt nạn nhân, Bảo khai đó thực chất là số tiền ông Chè thiếu nợ anh ta trong những lần làm ăn trước đây... Mặc dù vậy, xem xét các chứng cứ tài liệu, lời khai của bị hại cùng lời khai của Dũng và Thọ, HĐXX cho rằng truy tố của VKS đối với các bị cáo hoàn toàn có căn cứ.

Xác định Trịnh Văn Dũng là bị cáo cầm đầu, khởi xướng và thực hiện tội phạm quyết liệt nhất, song tích cực khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo nên TAND TP Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt 1 năm tù về tội giam người trái pháp luật, 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo này phải chấp hành 4 năm tù giam. Mức án đó cũng là mức án mà Lê Quang Thọ phải gánh chịu. Riêng Lê Ngọc Bảo thì phải chịu 5 năm tù cho cả hai tội danh nêu trên.