Đòi “yêu” không được, giám đốc trẻ... xịt hơi cay!

ANTĐ - Đêm 24-2, tại khu vực thuộc tổ 44, P. Hòa Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng), nhiều người dân một phen hú vía khi chứng kiến “màn” quậy phá có cỡ của Giám đốc Cty TNHH Bình Hiếu - Trần Ngọc Duy (1982, trú H. Chư P’rông, Gia Lai).

Nhận tin báo, CAP Hòa Minh đã kịp thời có mặt ngăn chặn, khống chế hành vi ngược ngạo của Duy, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Điều đáng phê phán hơn, những hành vi liên quan đến việc gây rối TTCC, đánh người gây thương tích do Trần Ngọc Duy khởi xướng lại xuất phát từ việc… bị cô em đồng hương khước từ tình cảm, không cho “yêu”!

Chuyện là thế này: Sau 10 ngày cùng đoàn xe do mình làm giám đốc xuống Đà Nẵng ký kết hợp đồng san lấp mặt bằng một công trình xây dựng, sáng 24-2, Duy ghé vào quán cà-phê nằm gần Bến xe Trung tâm Đà Nẵng uống nước. Tại đây, Duy gặp T.T.T.Q. (1991) - nhân viên phục vụ cà-phê. Khi biết Q. quê ở Pleiku, Gia Lai, Duy nhận đồng hương rồi tìm cách làm quen. Sau đó, Duy hẹn hò, mời Q. tối đi uống cà-phê và được cô nhận lời.

20 giờ cùng ngày, sau khi đã nhậu sương sương, Duy điều khiển ô-tô BKS 81A-01444 đến đón Q. đi uống cà-phê. Khi lên xe, Q. mang theo chiếc laptop. Chẳng biết có phải do có hơi men hay đó chỉ là cái cớ, từ lúc Q. lên xe cho đến khi cả hai cùng vào quán cà-phê, Duy đã nhiều lần tìm cách sờ soạng cô em đồng hương nhưng bị phản đối quyết liệt. Đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, Q. đề nghị Duy chở mình về phòng trọ ở tổ 44, P. Hòa Minh. Trên đường về, Duy tiếp tục có hành vi sàm sỡ, khiếm nhã và tiếp tục bị Q. phản đối. Khi xe vừa đỗ trước phòng trọ, thấy Vương Minh Tín (1991, quê Hội An, Quảng Nam) - bạn Q.- đang đứng chờ, Duy càng tức tối hơn và chàng ta quay xe đi với tâm trạng hậm hực.

Trần Ngọc Duy, Phan Quang Dương và Trần Ngọc Lâm.

 Trần Ngọc Duy, Phan Quang Dương và Trần Ngọc Lâm.

Xe ô-tô cùng hung khí gây án. Ảnh: C.H
Xe ô-tô cùng hung khí gây án. Ảnh: C.H

 Xe ô-tô cùng hung khí gây án. Ảnh: C.H

Sau khi mời bạn vào phòng chơi, Q. mới phát hiện mình để quên laptop trên xe Duy nên gọi điện nhờ anh ta mang lại giúp. Quay xe trở lại phòng cô em đồng hương, phát hiện Tín đang ngồi ở trong phòng, Duy lại càng... ghen mạnh hơn. Sau khi đưa laptop cho Q., Duy bỗng dưng hô mất ĐTDĐ và có hàm ý như thể Q. lấy vậy. Bức xúc, Q. phản ứng dẫn đến to tiếng giữa hai bên. Sau đó, Duy lên xe bỏ đi. Tưởng mọi chuyện thế là thôi. Nào ngờ Duy không chịu thua anh bạn của Q., quay về bãi đỗ xe, gọi 2 nhân viên là Phan Quang Dương (1992), Đỗ Xuân Anh (1986) cùng em trai Trần Ngọc Lâm (1996) lên xe đến phòng trọ của Q. để quậy cho bõ tức. Khi đi, Dương mang theo một tuýp sắt, Lâm mang theo một cái rựa. Trên ô-tô của Duy có sẵn bình xịt hơi cay.

Đến nơi, Duy sai Xuân Anh đến gõ cửa phòng Q. Cô gái chưa kịp mở cửa thì Duy đã cầm bình xịt hơi cay đạp cửa xông vào phòng nhắm vào Q. và Tín xịt. Chịu không nổi, Q. cùng Tín chạy ra khỏi phòng. Chỉ chờ có thế, Dương cùng Lâm xông tới dùng hung khí đánh, chém hai người. Nhận được tin báo của người dân, CAP Hòa Minh khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường để ngăn chặn. Thấy lực lượng CAP Hòa Minh xuất hiện, Duy cùng đồng bọn lên xe bỏ chạy.

Trong lúc chạy trốn, xe của Duy đã tông vào xe máy BKS 81K3-7774 của anh Nguyễn Xuân Hải (trú Vĩnh Trung, Đà Nẵng), dựng bên lề đường. Mặc dù vậy, Duy vẫn không chịu dừng xe mà tiếp tục tăng ga chạy trốn. Đến khi bị lực lượng CAP phong tỏa mọi nẻo đường, bí đường, anh ta mới cho xe lên vỉa hè và mắc vào cây trứng cá. 3 đối tượng Lâm, Dương, Anh mở cửa bỏ trốn, riêng Duy thì bị bắt… Sau khi trốn khỏi xe, 3 đối tượng này quay về bãi để xe của Cty nói dối với các đồng nghiệp là giám đốc ra lệnh điều xe chở họ đến điểm tập kết để mai đi làm sớm với mục đích để tránh sự truy bắt của CAP Hòa Minh. Tưởng giám đốc ra lệnh thật, tài xế 4 xe tải này ngoan ngoãn làm theo. Tuy nhiên, khi 4 xe tải chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ thì bị lực lượng CAP bắt giữ...

Tại trụ sở CAP, Duy tỏ ra phách lối, xưng mình là con của ông này, ông nọ ở Gia Lai và thách thức lực lượng chức năng. Qua điều tra xác minh, CAP Hòa Minh được biết, Duy từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, đi tù năm 2001 và năm 2003 ra tù. Tháng 10-2011, Duy thành lập Cty TNHH Bình Hiếu chuyên đi san lấp mặt bằng các công trình xây dựng. Mới xuống Đà Nẵng được 10 ngày thì gây ra vụ việc trên… Hậu quả vụ gây rối, cố ý đánh người gây thương tích trên đã khiến anh Tín bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Kiểu nhận đồng hương, tìm cách gạ gẫm tình cảm rồi đòi “yêu” nhưng không được nên trả thù của vị giám đốc này thật đáng lên án…