Đỏ và đen

ANTĐ - Cứ gần đến những ngày nghỉ dài lại muốn đi làm.

- Rõ dở hơi! Ai cũng muốn nghỉ ngơi, xả hơi, chơi bời.

- Đi đâu, chơi gì? Tuổi này còn gì thú vị mà vui thú nữa. Chơi quanh quẩn trong nhà cũng chán. “Nhàn cư vi bất thiện”.

- Vui chơi, giải trí lành mạnh để có thêm niềm vui yêu cuộc đời. Công nhận là ta ít có chỗ chơi, càng ít thú chơi bổ ích.

- Tây sang ta chơi còn chán, huống hồ là mình. Thế nên mới nhập khẩu các trò games online, các quán bida, bi-a…

- Ông quên là ta có một trò chơi cổ truyền phổ biến mọi miền, mọi lứa tuổi, mọi thành phần. Dễ học, dễ chơi, dễ mê mẩn.

- Trò đỏ - đen, cờ bạc, sát phạt chứ gì.

- Chính xác! Đánh bạc ở bến tàu xe, quán nước, trên bến dưới thuyền, trong văn phòng, công sở cho đến cả cơ quan. Không kể trò “đầu đít” vặt mà cả những sới bạc di động từ thành thị đến nông thôn.

- Thật không thể hiểu nổi, chịu nổi. Trò đỏ - đen không chỉ ám vào lớp người “văn hóa lùn” mà cả giới có học, cổ cồn trắng.

- Theo tôi nghĩ, cờ bạc đã ngấm vào máu họ. Máu đỏ biến thành máu đen kịt. Đó là loại người chỉ muốn “hút máu” đồng loại, đồng nghiệp.

- Pháp luật trừng trị chưa đủ, y học phải thay nhóm máu “đỏ - đen”. Cờ bạc, rượu chè “đẻ” ra mọi “quái thai” tội phạm.