Đỗ cũng dở….

ANTĐ - Bà Nguyễn Thị Lan (54 tuổi, Thái Thụy, Thái Bình) đăm chiêu ngồi trước cổng hội đồng thi Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội.

- Bác lên Hà Nội được mấy hôm rồi, bác ở trọ hay ở nhà người quen ạ?

- Hai mẹ con tôi lên từ chiều qua. Hai mẹ con tôi rủ được thêm một nhà nữa thuê trọ khu Pháo đài Láng ngay bên kia đường, cũng tiện đi lại.

- Giá thuê có đắt không bác, đi lại chắc cũng vất vả?

- 75.000 đồng một người một ngày. Tôi cũng không biết là đắt hay rẻ, cũng may mà các em sinh viên về quê mới có phòng thuê. Thời buổi khó khăn, cũng phải chắt bóp mà dồn cho con thôi. Lần đầu đưa con đi thi tôi vừa xuống bến xe đã được ngay các cháu thanh niên tình nguyện hướng dẫn tận tình, cũng đỡ bỡ ngỡ. Mà năm nay thời tiết mát mẻ, sướng cả phụ huynh lẫn thí sinh.

- Ngoài thi đại học lần này, bác còn “phương án” khác cho em không?

- Thì em nó còn đăng ký thi cao đẳng nữa. Ở quê em học cũng khá, tôi hi vọng không đỗ đại học em sẽ vào được cao đẳng. Mà không đỗ đã dở, đỗ cũng dở…

- Đỗ mà cũng dở hả bác?

- Đỗ thì lại phải lo học phí. Ở quê lo tiền mệt lắm chú ạ. Nghe nói nhà nước có cho sinh viên nghèo vay tiền nhưng lúc ra trường mới đi làm đã phải trả ngay, cũng vất vả lắm, dù thế nào vẫn phải “gồng” thôi. Đỗ đạt mới thoát nghèo được.

- Học xong còn xin việc, đi làm… cũng phải trông đợi vào nỗ lực của các em là chính. Bác có tin vào may mắn không?

- Tôi chẳng tin vào may mắn. Tôi tin vào học lực của con tôi. À mà chiều nay tôi đang định đưa con đi Văn Miếu, cho tâm lý em nó thoải mái…